Bởi hôm qua là một ngày nghỉ quý giá trước khi đội lên đường sang Qatar dự VCK châu Á, và cũng bởi trước đó 1 ngày, HLV Miura đã chốt danh sách 25 cầu thủ tham dự sân chơi châu lục.
Chốt danh sách là sẽ có kẻ ở người đi. Nhưng điều đáng mừng là hôm qua, không khí chủ đạo ở đội vẫn là những nụ cười. Minh Hoàng, thủ môn nhận được nhiều chia sẻ nhất từ các đồng đội khi bị gạch tên, cũng cười tươi hết cỡ. Thậm chí, để tiễn đàn anh “trở lại Huế thương”, Xuân Trường còn rủ các đồng đội Văn Thanh, Đức Huy và Văn Toàn đi chiêu đãi Minh Hoàng một chầu thịt dê “không no không về!”.
Tất nhiên, với những người bị loại như Minh Hoàng, Trần Duy Khánh, Ti Phông hay Xuân Mạnh, khó tránh khỏi nỗi buồn khi không được dự chiến dịch lớn. Nhưng họ vẫn gạt đi được những giọt nước mắt để chia sẻ với các đồng đội không khí háo hức, hồ hởi trước trận đánh lớn. Bởi họ đều hiểu, hạnh phúc được BHL chọn không thể chia đều cho mọi người, hay nói như HLV Miura thì: “Bóng đá là cuộc chơi công bằng. Người hay hơn, người giỏi hơn phải được lựa chọn! Nhưng cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại với những người có khát vọng vươn lên”.
Hôm nay, U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ TP.HCM sang Doha (Qatar) để chuẩn bị cho VCK châu Á 2016. Nhìn những nụ cười hồ hởi, sự hăng hái chuẩn bị nhu yếu phẩm cho hành trình dài có thể lên đến cả tháng trời của các học trò HLV Miura, người yêu bóng đá Việt Nam có thể tin là đội tuyển đã sẵn sàng chinh phục những thử thách ở xứ Tây Á xa xôi!
Chúc cho U23 Việt Nam khi lên đường và lúc trở về đều có những nụ cười rạng ngời như nhau!