Thế nhưng những ngày qua, khi đội tuyển Việt Nam đặt chân đến Đài Loan chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, người ta thấy HLV Miura cười nhiều và cười rất tươi, đến ngay các học trò của ông cũng phải ngạc nhiên.
Trước tình cảm nồng ấm của những người đồng hương xa xứ ở đất khách dành cho đội tuyển Việt Nam, nên nụ cười rạng rỡ và mang nhiều cảm xúc của HLV Miura là không lạ. Tuy nhiên, gương mặt tươi tắn và nụ cười thường trực của HLV người Nhật Bản những ngày qua, cả trong những buổi tập, khiến nhiều tuyển thủ phải thốt lên: “Thật không thể tin nổi”!
Trước cuộc đối đầu với đối thủ đang đứng chót bảng F là Đài Loan (Trung Quốc) và mục tiêu “phải thắng”, HLV Miura thấy cần “tươi tắn” hơn để truyền thêm niềm tin lẫn sức mạnh cho các học trò chăng?! Bởi thực tế, đây là bảng đấu rất khó khăn và nếu không giành được 3 điểm trước đội chủ nhà vào chiều mai (8/9), khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam rất mỏng manh.
Tự tin trước trận đấu, nhưng sự thận trọng theo kiểu “biết người, biết ta” sẽ không bao giờ thừa, dù Đài Loan được đánh giá là đội yếu nhất bảng F. Nói thế, bởi cuộc chơi ở môn bóng đá không bao giờ chính xác như những công thức toán học, và bất ngờ từ quả bóng tròn từng nhiều lần khiến các học trò của ông Miura nếm mùi cay đắng.
Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam đang rất mong sẽ tiếp tục được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của HLV Miura và các học trò ngay sau trận đấu với Đài Loan. Điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin rất lớn cho ĐT Việt Nam trong hành trình đi tìm chiếc vé có mặt ở vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, dù thực tế giành được chiếc vé ấy chẳng hề đơn giản.