Cuộc đối đầu giữa B.BD và SLNA trên sân Bình Dương vào chiều 20/4 có sức hút rất lớn với khán giả. Với B.BD, chuỗi thi đấu cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây của đội bóng miền Đông Nam Bộ đã thu hút khán giả đến sân trở lại. Trong khi đó, đây là trận làm khách đầu tiên của SLNA ở phía Nam nên để “giải khát”, CĐV SLNA đã đến sân cổ vũ rất đông.
Lần đầu tiên kể từ đầu mùa, sân Bình Dương với sức chứa khoảng 20.000 người đã gần như không còn một chỗ trống. Gần một nửa trong số đó là người hâm mộ của đội bóng xứ Nghệ. Lực lượng khán giả đến sân đông đảo đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ngay trước trận đấu. Màu vàng của SLNA gần như bao phủ cả 2 khán đài C, D và lấn sang cả khán đài B – nơi chỉ dành cho CĐV chủ nhà.
Có lẽ cũng vì quá “nóng” trước sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nên đã có khán giả... không chịu nổi nhiệt. Cụ thể là khi trận đấu còn 15 phút nữa là diễn ra, đã có một CĐV của SLNA bị ngất xỉu, buộc phải đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu.
Lần đầu tiên kể từ đầu mùa, sân Bình Dương với sức chứa khoảng 20.000 người đã gần như không còn một chỗ trống. Gần một nửa trong số đó là người hâm mộ của đội bóng xứ Nghệ. Lực lượng khán giả đến sân đông đảo đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ngay trước trận đấu. Màu vàng của SLNA gần như bao phủ cả 2 khán đài C, D và lấn sang cả khán đài B – nơi chỉ dành cho CĐV chủ nhà.
Có lẽ cũng vì quá “nóng” trước sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nên đã có khán giả... không chịu nổi nhiệt. Cụ thể là khi trận đấu còn 15 phút nữa là diễn ra, đã có một CĐV của SLNA bị ngất xỉu, buộc phải đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu.