Tháng 7/2016, Blas đã đóng góp 1 bàn từ cú đánh đầu cận thành giúp Pháp thắng Italia 4-0 ở trận chung kết U19 châu Âu. Nhưng không chỉ có vậy, đó là trận cầu mà cánh trái hàng thủ Azzurri đã thủng tan nát vì sự năng nổ của Blas.
Tiền đạo cánh của Guingamp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết U19 châu Âu. Kể từ đó, anh cũng thường xuyên được ban huấn luyện Guingamp sử dụng, Blas đã ra sân 24 lần (10 trận đá chính) tại Ligue 1 mùa giải vừa qua.
Hành lang trái hàng thủ Italia do hậu vệ Mateo Pessina trấn giữ sẽ phải rất dè chừng Blas. Nhưng đồng thời, Pessina cũng cần đến sự hỗ trợ của các tiền vệ để ngăn chặn khả năng bùng nổ của Blas. Để xổng cầu thủ 19 tuổi của Guingamp này 1 giây cũng có thể khiến Italia phải trả giá đắt.
Với vai trò quan trọng bậc nhất ở đội U19 trước đây và U20 bây giờ, Blas thừa đủ ảnh hưởng để đòi một số áo “đẹp”. Nhưng Blas vẫn rất kiên trì với số áo 12, gợi nhớ lại những đóng góp to lớn của Thierry Henry cho ĐT Pháp trước kia. Bản thân Blas cũng tỏ ra thích thú khi được đem so sánh với huyền thoại Henry.
Tối nay, dự kiến Pháp sẽ gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ Italia. Và chính trong hoàn cảnh đó, chú gà trống “choai” sẽ cần đến mũi tên độc Blas để hóa giải sức mạnh của hàng thủ mang thương hiệu Italia!
Blas đợi bàn ra mắt U20 Pháp Blas từng ghi 6 bàn/11 trận khoác áo U19 Pháp. Nhưng khi lên đến đội U20, Blas lại chưa từng tìm được mành lưới đối phương, dù anh đã có 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng bảng. Với cái duyên trước người Italia, liệu Blas có thể ghi bàn đầu tiên cho U20 Pháp tối nay? |