Bóng Đá Plus trên MXH

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn thất bại, vì đâu?
Đỗ Tuấn • 18:45 ngày 08/08/2016
Trước thềm Olympic Rio 2016, cử tạ là đội tuyển được kỳ vọng hàng đầu trong việc tranh đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó, Thạch Kim Tuấn là hy vọng vàng ở hạng cân 56kg. Thế nhưng rạng sáng ngày 8/8, Thạch Kim Tuấn đã thất bại nặng nề.

    Bất ngờ trắng tay

    Cuộc so tài hạng cân 56kg môn cử tạ diễn ra rạng sáng 8/8 (theo giờ Việt Nam). Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn đăng ký mức tạ khởi điểm 130kg, nhưng không nâng lên nổi lần 1, phải đến lần thứ 2 anh mới thực hiện thành công. Lần thi cuối, mức tạ được đẩy lên 133kg, Tuấn không thực hiện được, nên kết quả cử giật chỉ nâng được 130kg. 

    Trong lúc, 3 đối thủ Long Quingquan (Trung Quốc), Om Yun Choi (Triều Tiên) và Kruaithong Sinphet (Thái Lan) đều có thành tích cao hơn Kim Tuấn, trong đó người yếu nhất là Kruaithong Sinphet cũng nâng được 132kg. Nói thế, bởi cử giật được xem là thế mạnh của Kim Tuấn và từng nâng được mức tạ 135kg khá dễ dàng.

    Thạch Kim Tuấn đã không thể thực hiện được 3 lần thi ở nội dung cử đẩy

    Thi nội dung cử đẩy, Kim Tuấn đăng ký mức khởi điểm 157kg, nhưng thực hiện không thành công. Lần thi thứ 2, HLV đẩy mức tạ lên 160kg, Kim Tuấn không nâng nổi. Sau đó tiếp tục thất bại ở lần thi cuối cùng, cũng ở mức tạ này.

    Với kết quả trên, Thạch Kim Tuấn đã hoàn toàn trắng tay ở hạng cân sở trường và thành tích thi đấu không được ghi nhận do chỉ thực hiện được nội dung cử giật. Ngoài Kim Tuấn, đồng đội của anh là Trần Lê Quốc Toàn chỉ xếp thứ 5 với tổng thành tích 275 kg (cử giật 121 kg, cử đẩy 154).

    Ở hạng cân này, với tổng thành tích 307kg (137, 170), lực sĩ Long Quingquan (Trung Quốc) đã đoạt HCV và phá kỷ lục thế giới lẫn kỷ lục Olympic. HCB thuộc về Om Yun Choi (Triều Tiên) với tổng thành tích 303kg (134, 169), và Kruaithong Sinphet (Thái Lan) giành HCĐ với 289kg (132, 157).

    Vì đâu thất bại?

    Trước ngày thi đấu, thông tin Thạch Kim Tuấn bị tái phát chấn thương gối khiến mọi người rất âu lo. Dẫu thế, BHL và những người trong giới chuyên môn vẫn khẳng định, Kim Tuấn hoàn toàn có thể nằm trong nhóm tranh huy chương vì hạng cân 56kg chỉ có hai đối thủ đáng ngại nhất là Long Quingquan (Trung Quốc) và Om Yun Choi (Triều Tiên).

    Thực tế, cuộc so kè diễn ra sáng qua chỉ có 4 lực sĩ được xếp vào nhóm tranh chấp huy chương là Long Quingquan, Om Yun Choi, Thạch Kim Tuấn và Kruaithong Sinphet (Thái Lan), trong đó lực sĩ Thái Lan được đánh giá yếu nhất. Thế nên, thất bại của Thạch Kim Tuấn khiến mọi người bất ngờ đến… choáng váng!

    Lý giải nguyên nhân, HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết: “Kim Tuấn bị trạng thái tâm lý đè nặng, sau khi nâng không nổi mức tạ khởi điểm 130kg, cậu ấy đã rất hoang mang. Nếu như Tuấn nâng được 130kg ngay từ lần đầu, mọi chuyện đã khác…”. 

    Bên cạnh vấn đề tâm lý, ông Chí cũng cho rằng chấn thương chưa hồi phục cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi đấu của Thạch Kim Tuấn.

    Nỗi thất vọng của Thạch Kim Tuấn

    Tuy nhiên, theo nhận xét của giới chuyên môn, có vẻ như ban huấn luyện và Thạch Kim Tuấn đã quá tự tin lẫn nóng vội trong việc cạnh tranh thành tích, dẫn đến việc đưa ra mức tạ khởi điểm, cũng như đẩy hạng cân trong thi đấu chưa hợp lý.

    Vì nếu nói Kim Tuấn đang chấn thương, tại sao không đưa ra mức tạ khởi điểm ở cử giật thấp hơn một chút, theo kiểu “chậm mà chắc” như 2 lực sĩ Triều Tiên và Thái Lan đã làm (khởi điểm của Om Yun Choi là 128kg và Kruaithong Sinphet là 125kg)?

    Còn bảo Kim Tuấn đang bị trạng thái tâm lý, vậy khi mức khởi điểm 157kg ở cử đẩy không thực hiện được lại không để anh tiếp tục nâng mức tạ ấy trong lần thi thứ 2, đằng này lại nâng lên thành 160 khiến Kim Tuấn càng thêm áp lực, để rồi thực hiện không thành công?

    Kết thúc cuộc thi hạng 56kg, Trưởng bộ môn cử tạ & thể hình Đỗ Đình Kháng đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Đây là thất bại kinh hoàng của cử tạ Việt Nam. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Các VĐV đã dốc hết sức lực để cố gắng giành chiến thắng, nhưng đã không làm được vì đối thủ quá mạnh. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì đã phụ lòng mọi người”.

    Thực tế, chẳng ai trách các tuyển thủ của chúng ta, bởi trong thi đấu chuyện thắng bại là lẽ thường tình. Tuy nhiên, thất bại do tâm lý thi đấu kém, hoặc vì sự chủ quan của chính người trong cuộc thì rất khó chấp nhận.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay