Cựu danh thủ này là người rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Chẳng có gì lạ, vì “Sắc” đã từng nhiều năm chơi bóng và cũng đã vài lần cầm quân tại V-League. Cái hay của “Zico Thái” chính là “đọc vị” được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông Việt Nam dành cho bóng đá. Chính vì thế, ông từng nói: “Làm HLV ở Việt Nam chịu áp lực ở bên ngoài nhiều hơn là bên trong sân cỏ”.
Đối thủ của HLV Toshiya Miura cũng là người rất khôn khéo trong cách ứng xử với giới truyền thông Việt Nam. Kiatisak luôn giữ nụ cười và biết lựa câu trả lời để lấy lòng người đối diện và cũng biến nó thành lợi thế cho chính mình. HLV người Thái Lan tự tin hướng đến một chiến thắng, đó là điều đương nhiên. Bởi trong hoàn cảnh hiện tại, ĐT Thái Lan cần 3 điểm để dệt mộng lớn World Cup thay vì chủ hòa trên sân Mỹ Đình. Và với một con người như “Sắc” thì tinh thần, sự đoàn kết của BHL và các học trò luôn là yếu tố tiên quyết trong mọi cuộc chiến.
Cho đến bây giờ, nhà cầm quân này vẫn cho thấy được sự cao tay của mình qua những ứng xử khôn ngoan. Bằng chứng ư? Ngay cả khi nội bộ BHL của ĐT Thái Lan có biểu hiện “lục đục” thì Kiatisak đã biết hạ mình để đạt được mục tiêu “cầm cương con ngựa”.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Việt Nam - Thái Lan |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Bóng chưa lăn, Kiatisak đã cười nụ. Cái nụ cười mà tâm trí bên trong chưa hẳn đã “tươi”. Tại sao? Hẳn rất nhiều người còn nhớ hình ảnh nhà cầm quân này ngồi trước màn hình với khuôn mặt “lạnh như tiền” khi ĐT Việt Nam dẫn ĐT Iraq 1-0. Khuôn mặt ấy vẫn toát lên sự lo lắng hơn là cảm xúc của một người đang ủng hộ cho đội bóng đại diện vùng Vịnh.
Kiatisak đang ra đòn tâm lý, nhưng có lẽ chính ông chưa biết và hiểu được, sau 90 phút so giày với đối thủ Iraq, các học trò của HLV Miura đang giống như những quả bom, sẵn sàng bùng nổ như trận chung kết AFF Suzuki Cup 7 năm về trước.
Cứ đợi và xem!