Điểm hẹn Tự Do!
Ở lễ khai mạc VCK U19 QG 2018 diễn ra vào chiều qua, BTC đã vinh dự đón tiếp các vị khách quý. Theo đó, về phía Tổng cục TDTT có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng; về phía LĐBĐ Việt Nam có ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực; về phía địa phương tổ chức là tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phạm Văn Quang - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh, Nguyễn Thái Sơn - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Nguyễn Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch LĐBĐ tỉnh, Phan Tiến Dũng - Giám đốc sở VH-TT tỉnh và nhiều đại diện lãnh đạo các ban ngành khác. Có khoảng 7 ngàn khán giả đã đến sân trong ngày khai mạc, một số lượng khán giả hết sức lý tưởng và cho thấy niềm đam mê bóng đá của người dân Cố đô.
Sân Tự Do luôn được coi là điểm hẹn của bóng đá trẻ. Những người làm công tác bóng đá của Huế luôn tự hào có sân, nhất là mặt cỏ, thuộc loại đẹp nhất của Việt Nam. Khán giả Thừa Thiên Huế cũng rất mê bóng đá trẻ. Chính nhờ “điểm tựa” này mà trước đây Thừa Thiên Huế đã giành quyền đăng cai VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam cũng như các giải trẻ khác và để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả, cả về công tác tổ chức lẫn chuyên môn. Đó cũng là lý do mà BTC U19 QG 2018 đặt niềm tin vào địa phương này đăng cai VCK U19 QG 2018. Để đảm bảo tốt chất lượng của giải đấu cũng như sẵn sàng cho Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế sắp tới, hệ thống đèn sân Tự Do đã được nâng cấp ngay trước VCK U19 QG và trong lễ khai mạc chiều qua, người xem đã chứng kiến được những hình ảnh sáng, rõ khi cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp được tổ chức dưới dàn đèn.
Hà Nội khẳng định sức mạnh
Niềm vui thắng lớn của Hà Nội
Sau lễ khai mạc là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp. Có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng Cố đô lại không tạo được thế chủ động trước đội khách. Ngược lại, đại biểu miền Tây chơi có phần nhỉnh hơn và đến phút 38, đội khách được hưởng quả 11m sau khi thủ môn Đức Bảo của chủ nhà phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Công Minh đã không mấy khó khăn để thực hiện quả phạt đền thành công, qua đó đưa Đồng Tháp vươn dẫn trước. Sang hiệp 2, Thừa Thiên Huế cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng lại phải trả giá khi trong một pha bứt tốc ở phút 74, Công Minh đánh bại hàng thủ mong manh của chủ nhà để ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Đồng Tháp.
Trước đó, Hà Nội đã khẳng định sức mạnh bằng chiến hủy diệt trước TP.HCM với tỷ số 8-1. Trong “cơn mưa gôn” của đoàn quân ông Vũ Hồng Việt, Thanh Xuân ghi đến 4 bàn thắng ở các phút 8, 22, 40 và 67. Các bàn còn lại của Hà Nội do công của Hữu Tuấn (2’), Văn Minh (54’), Văn Đạt (80’) và Văn Tín (86’, phản lưới nhà). Phải đến phút cuối cùng, TP.HCM mới có được bàn danh dự do Hữu Trường ghi trên chấm 11m.
KẾT QUẢ BẢNG A
Hà Nội 8-1 TP.HCM
Thừa Thiên Huế 0-2 Đồng Tháp
LTĐ NGÀY 7/3
15h00: HAGL – Đồng Nai
17h15: Viettel – SLNA
Xếp hạng bảng A
TT |
Đội |
Tr |
T |
H |
B |
BT |
BB |
Đ |
1 |
Hà
Nội |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 |
1 |
3 |
2 |
Đồng
Tháp |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Thừa
Thiên Huế |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
4 |
TP.HCM |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
8 |
0 |