NHỮNG CON SƯ TỬ BẤT KHUẤT CỦA LƯỠNG HÀ
Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Iraq được ghi dấu bởi những cuộc chiến, những lần sáp nhập rồi chia cắt lãnh thổ không ngừng. Bắt nguồn từ những nền văn minh sơ khai bên sa mạc Syria và sa mạc Ả Rập, từ những đế chế Babylon, Assyria vĩ đại cho đến sự thống trị của Ba Tư lẫn Hy Lạp, vết vó ngựa và khói lửa binh đao luôn trải khắp dải đất Tây Á bên bờ Lưỡng Hà rộng lớn.
Từ lúc hình thành lãnh thổ như hiện tại vào những năm 1920, Iraq quân chủ khi ấy vẫn chẳng có một ngày thực sự yên bình cho tới tận bây giờ. Những cuộc chiến tôn giáo, sắc tộc khiến một ngày lặng im khói lửa trên lãnh thổ Iraq là điều xa xỉ với quốc gia dầu mỏ này.
"Chiến tranh không thể giết chết bóng đá" - một trong những hình ảnh gây xúc động nhất tại Asian Cup 2007
Nhưng người Al-Iraq không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Năm 1986, đúng vào thời điểm cao trào của cuộc chiến với Iran, ĐTQG Iraq vẫn xuất sắc giành quyền vào chơi VCK World Cup Mexico. Tính đến nay, đó là lần duy nhất Những con sư tử Lưỡng Hà dự VCK ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Năm 2007, cả châu Á phải ngỡ ngàng khi những chàng trai đến từ Tây Á vượt qua "Bạch Hổ" Hàn Quốc tại bán kết rồi hạ luôn người hàng xóm Ả-rập Saudi trong trận chung kết để xưng vương tại Asian Cup năm đó.
Chính ĐT Việt Nam với những Công Vinh, Minh Phương, Quang Thanh cũng từng là bại tướng của Iraq năm ấy.
BÃO TÁP ĐỢI THẦY THẮNG
Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Iraq nằm cùng bảng với Thái Lan, Đài Loan (TQ) và Việt Nam của chúng ta. Họ cùng với Thái Lan là 2 đội chưa thua trận nào tại bảng này với 2 thắng và 3 hòa. Thầy trò Yahya Alwan đang đứng ở vị trí thứ 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và trên lý thuyết, vẫn còn cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3.
Nhưng chỉ 4 ngày trước trận chung kết của bảng F, HLV trưởng Alwan bất ngờ đệ đơn xin từ chức. Nguyên nhân được ông đưa ra là ông vô cùng thất vọng với kết quả của các học trò, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình. Ông Abdul Ghani Shadad, người đã giúp ĐT U23 Iraq giành quyền dự Olympic Rio de Janeiro 2016 sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển ở cuộc đối đầu ĐT Việt Nam.
Younis Mahmoud (số 10) cùng các đồng đội sẽ vào trận với tinh thần không còn gì để mất
Động thái này không những không làm tâm lý của các tuyển thủ Iraq hoảng loạn. Trái lại, việc bị dồn vào thế chân tường trong khoảnh khắc quan trọng sẽ khiến đội bóng áo trắng đoàn kết hơn, quyết tâm hơn. Cùng với một HLV dù chỉ là tạm quyền nhưng đầy bản lĩnh Ghani Shadad, "Assood Al Rafidain" (Những chú sư tử Lưỡng Hà - biệt danh của ĐT Iraq) không ngần ngại dù phải đối đầu với ĐT Việt Nam trên sân trung lập.
Trước những cơn bão cát luôn là một khoảng lặng, tưởng chừng yên bình. NHM ĐT Việt Nam nghĩ rằng các chàng trai áo đỏ sẽ có một trận đấu dễ thở tối ngày 29 sắp tới. Nhưng lúc này, gió đã bắt đầu thổi, bụi cát đã bắt đầu bay, và HLV Hữu Thắng chỉ còn 3 ngày để tìm ra cách chống lại cơn bão sa mạc màu trắng đang đến rất gần!