Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh phá kỉ lục và giành HCV Thế vận hội 2016 đã tạo ra sức lan tỏa đặc biệt trong dư luận. Lần đầu tiên TTVN đã có vàng. Lần đầu tiên được nghe giai điệu hùng tráng của bài Tiến quân ca trên đấu trường khắc nghiệt như Olympic thì làm sao mà không tự hào.
Và, tối 10/8, Xuân Vinh lại ra trận. Anh mang theo giấc mơ về câu chuyện cổ tích của hàng chục triệu người yêu mến thể thao nước nhà. Rằng, một lần nữa lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam lại được kéo lên trong niềm hạnh phúc cực đỉnh.
Trong thể thao, bạn có quyền mơ ước. Không mơ ước sao được khi Hoàng Xuân Vinh đã từng khiến tất cả phải ngỡ ngàng vì phong độ chói sáng của mình. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bắn súng thế giới thì Hoàng Xuân Vinh đứng ở vị trí 20 trong số các xạ thủ hàng đầu ở nội dung nội dung súng ngắn tự chọn, cự ly 50m.
Có nghĩa, nếu giữ được sự tập trung và may mắn, Xuân Vinh hoàn toàn có thể giành được thêm một tấm huy chương. Nhưng cần phải nhấn mạnh là đây không phải là nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh. Với nội dung này, Xuân Vinh chỉ là 1 trong 20 người có khả năng tranh chấp huy chương. Vì thế anh có thể dẫn đầu nhưng cũng có thể đứng ở vị trí thứ 20.
Nhắc vậy để khẳng định một điều, bạn có quyền mơ ước về một tấm huy chương dành cho Hoàng Vinh. Thậm chí, xạ thủ này hoàn toàn có thể viết lên một câu chuyện cổ tích nữa ở Thế vận hội. Nhưng, đừng để áp lực thành tích trở thành sợ dây trói buộc giấc mơ của Xuân Vinh, của TTVN. Đó cũng là thông điệp mà đoàn TTVN từ Brazil gửi về quê nhà thời điểm này.