Thuyền trưởng của HN.T&T thừa nhận, lần đầu tiên làm HLV trưởng của một đội trẻ nên áp lực đối với ông rất lớn. Không chỉ là sức ép trong việc lần đầu tiên “đứng mũi chịu sào”, tự đưa ra những quyết định về chuyên môn, HLV Vũ Hồng Việt còn phải đối mặt với áp lực thành tích mà các đàn anh đã giành được trước đó! Sự thành công của HLV Nguyễn Đức Thắng khi cùng U21 HN.T&T giành chức vô địch giải U21 QG năm 2013 hay cùng U19 HN.T&T vô địch giải U19 QG năm 2014 như một “thước đo chuẩn mực” để đánh giá năng lực của những người kế cận, đã tạo nên sức ép đáng kể đối với ông Vũ Hồng Việt khi dẫn dắt U17 HN.T&T.
Rõ ràng, trước “cái bóng” quá lớn của HLV Nguyễn Đức Thắng thì áp lực cho những người kế cận là điều tất yếu. Vì thế, có thể hiểu được tâm tư của một HLV lần đầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về thành tích của một đội bóng như ông Vũ Hồng Việt! Đỉnh vinh quang vẫn còn cách một chiến thắng, nhưng HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, việc đội nhà đi đến trận chung kết đã phần nào giúp ông trút được ít nhiều gánh nặng tâm lý.
Phải thừa nhận rằng, HLV Vũ Hồng Việt cũng đã tạo được những dấu ấn về mặt chuyên môn trong lối chơi của HN.T&T. Luôn theo dõi sát sao các trận đấu ở Huế, GĐKT Nguyễn Đức Thắng và cựu danh thủ Cristiano Roland luôn dành những lợi khen ngợi cho ông Việt trong việc xây dựng lối đá, bày binh bố trận cũng như sự nhạy bén điều chỉnh chiến thuật. Chính nhờ những dấu ấn ấy của vị thuyền trưởng cùng với đội hình đồng đều mà HN.T&T mới đi thẳng một mạch đến trận chung kết vào chiều nay!