Cụ thể, với chiến thắng trước Jordan, ĐT nữ Việt Nam có thể sẽ chỉ xếp thứ 3 ở bảng A, vì hai đối thủ còn lại là Nhật Bản và Australia được đánh giá là quá mạnh so với Việt Nam. Trong khi đó, ở bảng đấu còn lại, Hàn Quốc và Trung Quốc được dự đoán sẽ giành 2 vị trí dẫn đầu, nên vị trí thứ 3 là chuyện của Thái Lan và Myanmar. Theo quy định, 2 đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng đấu sẽ thi đấu play-off để chọn ra đội thứ 5 khu vực châu Á, tham dự World Cup 2015 tại Canada.
Trở lại với buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát nhận xét: “Đầu tiên, tôi xin cám ơn lời chúc mừng của quý vị. Về trận đấu này, hai đội chơi tốt và đầy cống hiến. Chúng tôi đã nhìn thấy sự tiến bộ của Jordan. Họ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Tôi phải ngồi lại với các học trò để nói về việc này. Cũng phải nói lại, đây là một trận đấu các học trò của tôi đã chơi bóng trong áp lực vì Việt Nam phải chơi trận đầu tiên và trước khán giả nhà…”
Niềm vui chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Cường
Khi một phóng viên báo Bóng đá đặt câu hỏi: “Ông tính toán như thế nào trong trận đấu tới với Nhật và Australia khi mà chúng ta gần như đã nắm chắc suất vào chơi play-off trong tay?”. Ông Phát trả lời: “Ở đây chúng ta mới đá trận đầu của giải, những trận tới gặp Nhật Bản và Australia sẽ khó khăn hơn gấp bội. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn, cũng như tận dụng cơ hội để học hỏi trước các đội bóng lớn”.
Về vấn đề thể lực của ĐT nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Thể lực bao giờ cũng là chuyện khó nói. Rõ ràng, thể hình và sức mạnh chúng ta thua đối phương. Nhưng các bạn cũng thấy là chúng ta có thể áp đặt lối chơi lên đối thủ, các cầu thủ chạy 90 phút, nhưng không bị chuột rút, điều đó chúng tỏ chúng ta không thua kém các đối thủ về khâu thể lực”.
Cuối cùng, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng về các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay. Riêng vị trí của Kim Hồng, chúng ta còn tùy thuộc vào đối thủ để bố trí cô ấy chơi công hay thủ. Cần phải nói lại rằng, đây là trận thứ 6 chúng ta đá với Jordan trong năm nay và họ đã biết sự lợi hại của Hồng nên đã tìm cách phong tỏa, nhưng Kim Xuyến đã tỏa sáng. Vâng, tôi vẫn nói vui với các học trò là “phương Đông không sáng thì đã có phương Tây sáng”".
Trở lại với buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát nhận xét: “Đầu tiên, tôi xin cám ơn lời chúc mừng của quý vị. Về trận đấu này, hai đội chơi tốt và đầy cống hiến. Chúng tôi đã nhìn thấy sự tiến bộ của Jordan. Họ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Tôi phải ngồi lại với các học trò để nói về việc này. Cũng phải nói lại, đây là một trận đấu các học trò của tôi đã chơi bóng trong áp lực vì Việt Nam phải chơi trận đầu tiên và trước khán giả nhà…”
Niềm vui chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Cường
Về vấn đề thể lực của ĐT nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Thể lực bao giờ cũng là chuyện khó nói. Rõ ràng, thể hình và sức mạnh chúng ta thua đối phương. Nhưng các bạn cũng thấy là chúng ta có thể áp đặt lối chơi lên đối thủ, các cầu thủ chạy 90 phút, nhưng không bị chuột rút, điều đó chúng tỏ chúng ta không thua kém các đối thủ về khâu thể lực”.
Cuối cùng, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng về các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay. Riêng vị trí của Kim Hồng, chúng ta còn tùy thuộc vào đối thủ để bố trí cô ấy chơi công hay thủ. Cần phải nói lại rằng, đây là trận thứ 6 chúng ta đá với Jordan trong năm nay và họ đã biết sự lợi hại của Hồng nên đã tìm cách phong tỏa, nhưng Kim Xuyến đã tỏa sáng. Vâng, tôi vẫn nói vui với các học trò là “phương Đông không sáng thì đã có phương Tây sáng”".