“Những tưởng 1 điểm đã ở lại và chúng tôi vẫn còn cơ hội lọt vào vòng trong nhưng đáng tiếc nó lại vuột mất ở những phút cuối. Ở trận đấu này, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn, điều đó có được là nhờ việc thay đổi con người cũng như cách chơi”, HLV Guillaume Graechen mở đầu buổi họp báo.
Khi được hỏi về trận đấu cuối cùng với U19 Trung Quốc vào ngày 13/10 tới đây, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Rõ ràng chúng tôi đã có một trận đấu hay với U19 Nhật Bản, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần này. Chúng tôi đặt quyết tâm sẽ chiến thắng để dâng tặng cho NHM Việt Nam”.
HLV Guillaume Graechen cũng dành những lời khen ngợi cho thủ môn Phí Minh Long, trong lần đầu được bố trí bắt thay cho người đồng đội Lê Văn Trường. Ông nói: “Phải độ 1 năm nay, Long mới được bắt chính và cậu ấy đã chơi rất hay, đáng tiếc lại bị chấn thương và phải rời sân. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”.
Theo kế hoạch, sáng mai 12/10, U19 Việt Nam sẽ di chuyển từ Nay Pyi Taw lên Yangon để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U19 Trung Quốc vào lúc 16h trên sân YTC.
Khi được hỏi về trận đấu cuối cùng với U19 Trung Quốc vào ngày 13/10 tới đây, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Rõ ràng chúng tôi đã có một trận đấu hay với U19 Nhật Bản, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần này. Chúng tôi đặt quyết tâm sẽ chiến thắng để dâng tặng cho NHM Việt Nam”.
HLV Guillaume Graechen cũng dành những lời khen ngợi cho thủ môn Phí Minh Long, trong lần đầu được bố trí bắt thay cho người đồng đội Lê Văn Trường. Ông nói: “Phải độ 1 năm nay, Long mới được bắt chính và cậu ấy đã chơi rất hay, đáng tiếc lại bị chấn thương và phải rời sân. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”.
Theo kế hoạch, sáng mai 12/10, U19 Việt Nam sẽ di chuyển từ Nay Pyi Taw lên Yangon để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U19 Trung Quốc vào lúc 16h trên sân YTC.