Vào khoảng 14h50 chiều nay (22/3), sân bay Zaventem tại Brussels (Bỉ) bất ngờ xảy ra hai vụ nổ ở khu vực chờ khởi hành, khiến ít nhất 13 người bị thiệt mạng và 35 người bị thương, theo nguồn tin từ VRT. Sau đó khoảng nửa giờ đồng hồ, xuất hiện thêm một vụ nổ nữa ở ga tàu điện ngầm Maelbeek, cách các tổ chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) khoảng 500 mét, làm 10 người thiệt mạng, theo thông tin từ Metro.
Vụ khủng bố đánh bom liên hoàn khiến người dân Bỉ rơi vào hoảng loạn. Bản thân các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng không tránh khỏi tâm trạng bồn chồn lo lắng sau khi hay tin xấu tại quê nhà.
Với cá nhân hậu vệ Xavier Chen, dù đang tập trung cho đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) song với mối quan hệ thân thiết với nước Bỉ, anh cũng không khỏi âu lo về vụ khủng bố đánh bom liên hoàn đang diễn ra tại đây.
Xavier Chen trong màu áo ĐT Đài Loan (TQ)
Xavier Chen sinh ra tại Sint Agatha Berchem, Brussels. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp cũng ở một CLB của Bỉ là KV Kortrijk trước khi thi đấu 124 trận cho KV Mechelen. Sau 3 năm chơi bóng ở giải hạng Hai của Trung Quốc là Beijing Renhe (2013-2016), anh lại trở lại đội bóng cũ KV Mechelen ở mùa giải này và cùng CLB đứng hạng 9 tại giải Belgian Pro League (hạng đấu cao nhất nước Bỉ).
Ngoài sự nghiệp quần đùi áo số, Xavier Chen còn nổi danh với tài học vấn cũng trên đất Bỉ. Anh đã có bằng cử nhân Luật của ĐH tổng hợp Bruxellers, trở thành cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở hạng đấu cao nhất các giải vô địch bóng đá châu Âu có bằng cấp cao như trên.
Hiện tại, Xavier Chen đang tập trung cùng đội tuyển Đài Loan (TQ) để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 24/3 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.