Sau trận thắng Than.QN hôm qua, HLV Trương Việt Hoàng hài lòng cho biết: “Tôi rất mừng vì các học trò đã tuân thủ triệt để đấu pháp và phát huy được năng lực cao nhất”.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân 41 tuổi này cũng đã mơ đến chức vô địch V-League 2016. “Đã tham gia cuộc chơi thì bất cứ đội bóng nào cũng muốn giành thứ hạng cao. Thời gian qua, tôi đã mơ có một ngày đưa Hải Phòng giành chức vô địch. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ là điều không hề dễ dàng vì chặng đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn.
Sắp tới, chúng tôi phải gặp những đội bóng mạnh như B.BD, FLC Thanh Hóa, HN.T&T nên đó sẽ là phép thử cho sức mạnh của Hải Phòng. Nói chung chúng tôi vẫn sẽ tập trung giải quyết từng trận và không đề ra mục tiêu vô địch bởi như vậy sẽ gây áp lực cho cầu thủ”.
Đây mới là năm thứ hai HLV Việt Hoàng dẫn dắt Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đã thi đấu ấn tượng từ năm ngoái nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối giải vì lực lượng mỏng.
Năm nay, sau khi có thêm nhiều tân binh như Hồng Việt, Xuân Hùng, Văn Sáu, Đình Bảo…thì lực lượng của họ tương đối đảm bảo, đủ sức chạy đường trường. Bên cạnh đó, lối chơi chặt chẽ và sự nguy hiểm của cặp tiền đạo Stevens - Fagan càng bồi đắp cho giấc mơ vô địch của Hải Phòng.