Với nhiều đội, án phạt 50 triệu đồng và cấm thi đấu một trận sân nhà không có khán giả không phải là điều gì quá ghê gớm. Nhưng với Hải Phòng FC, đội bóng đang chắt chiu từng đồng và luôn cố gắng tạo dựng hình ảnh nhằm thu hút tài trợ thì đó là vấn đề lớn và là tổn thất không dễ đong đếm.
Hôm qua, nhiều người chia sẻ với Chủ tịch Hải Phòng FC Trần Mạnh Hùng là “vừa mừng mà vừa lo cho đội bóng đất Cảng”. Mừng vì Hải Phòng không phải chọn sân trung lập. Lo là vì với án phạt này, Hải Phòng FC đứng trước nguy cơ bị phạt nặng hơn nếu tái phạm.
Nhiều người nói rằng, làm bóng đá ở Hải Phòng cực khó! Tài chính vừa phải nhưng áp lực rất lớn. Đội bóng luôn đối diện rủi ro từ mọi phía. Về giải pháp sau sự cố, ông Nguyễn Mạnh Hiền - cựu chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng tâm tư: “Những gì cần làm đã làm rồi. Sau sự cố phải quyết liệt hơn thôi. Cần nhất lúc này là NHM phải đồng cảm và chia sẻ với đội bóng”.
Ông Hiền cho biết thêm: “Không đâu CĐV thương đội bóng bằng Hải Phòng. Nhưng tôi nghĩ, sự thương yêu phải lý tính. Tổn thất về chuyên môn và tiền bạc sẽ rất lớn nếu Hải Phòng thi đấu sân nhà không phải ở Lạch Tray. Bao giờ NHM hiểu điều này thì mọi sự sẽ khác”.