FLC.TH, một đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch đã phải phơi áo trên Pleiku khi để thua với tỷ số 1-3 ở vòng 18. Chỉ một tuần sau, một “ông lớn” khác là các nhà ĐKVĐ B.BD tiếp tục trở thành “bại tướng” của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò và cũng thất thủ với tỷ số nói trên. HAGL không hề ăn may mà họ gom được 6 điểm dựa trên thực lực của mình.
Ở những trận đấu vừa qua, Trần Hữu Đông Triều được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Sự xuất hiện của một cầu thủ từng đá trung vệ đã giảm tải áp lực cho Ideguchi và gia cố sự chắc chắn ở tuyến giữa cho HAGL. Văn Toàn đã tìm lại được cảm giác ghi bàn sau gần 1.500 phút tịt ngòi với bàn thắng vào lưới FLC.TH. Và người ta đã thấy, tiền đạo này chơi hay như thế nào trong cuộc tiếp đón B.BD với 2 pha dọn kiến tạo cho Minh Vương ghi bàn. Chắc chắn, không thể không nói đến Minh Vương, người được coi là “thần tài” của HAGL với 4 bàn thắng trong 2 trận gần đây.
Đấy là những cầu thủ tiêu biểu trong một tập thể được trao trọn niềm tin thay vì vào sân với những ánh mắt hoài nghi từ cabin kỹ thuật. Với khoảng cách 3 điểm so với Long An (xếp 13/14 với 18 điểm), rõ ràng HAGL đã có quyền tự quyết trong trận cầu 6 điểm tại Tân An vào chiều 17/8.