Trước vòng 4, HAGL chưa có được điểm nào. Nếu sau vòng 4, điểm số của đội bóng không được cải thiện thì tình hình sẽ rất nguy cấp với HAGL. Khi ấy, không chỉ đội bóng sẽ phải đón Tết với cảnh trắng tay mà họ còn lo ngại đến viễn cảnh mình sẽ hụt hơi trong cuộc đua trụ hạng. Với nhiều đội bóng, không có điểm số nào sau những vòng đấu đầu tiên không quá quan trọng bởi họ có cả một chặng đường dài để phấn đấu. Nhưng với HAGL và bối cảnh của V.League thì khác. Họ có một đội ngủ trẻ tuổi còn non kinh nghiệm trận mạc nên sự khởi đầu không tốt có thể dẫn đến thảm họa.
Mùa này, HAGL trông đợi rất nhiều vào Công Phượng, Tuấn Anh. Trong khi Tuấn Anh chưa thể thi đấu thì màn trình diễn của Công Phượng có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của đội bóng. Thế nhưng, trước vòng đấu thứ 4, Công Phượng gây thất vọng khi chưa thể hện được nhiều dấu ấn trên sân cỏ.
Mọi chuyện đã thay đổi với Công Phượng và HAGL. Họ đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải với một đấu pháp hợp lý cùng phong độ khá cao nơi các cầu thủ. Bản thân Công Phượng đã có đường chuyền thành bàn thắng và đây có thể coi là bước ngoặt với HAGL. Họ không bị tụt lại phía sau so với phần còn lại của cuộc chơi. Và bên cạnh đó, Công Phượng đã có được cho mình cú hích về tinh thần trong bối cảnh bản thân anh đang gặp rất nhiều áp lực về tâm lý. Và nói không hề quá, sau trận hòa trước Sài Gòn FC, HAGL đã có cho mình chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy.