HAGL chỉ giành vé vào bán kết với điều kiện phải thắng SLNA với cách biệt 2 bàn trở lên. Đó là một kết quả không dễ gì đạt được đối với đội bóng trẻ phố Núi khi đội bóng xứ Nghệ đang là ĐKVĐ và đặc biệt, thể hiện sức mạnh bằng 2 trận toàn thắng trước đó.
Sự yếu thế của HAGL được thể hiện trên sân khi SLNA là đội nắm thế chủ động hơn. Trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, đội ĐKVĐ đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đặt khung thành của đội bóng trẻ phố Núi vào thế báo động đỏ. Nhưng rất may cho HAGL là các chân sút của SLNA quá vô duyên nên không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
SLNA (vàng) vào bán kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: Anh Khoa
Phải đến khi đội bóng trẻ xứ Nghệ chủ động giảm nhịp độ trận đấu, HAGL mới có cơ hội kiểm soát bóng. Nhưng đội bóng trẻ phố Núi cũng không thể làm nên chuyện, đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.
Với kết quả này, SLNA đã kết thúc vòng bảng với 7 điểm và giành ngôi nhất bảng. Với 4 điểm, HAGL ngóng kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa Thanh Hóa và TP.HCM.
Nhưng mọi chuyện đã không như mong đợi của đội bóng trẻ phố Núi khi Thanh Hóa đả bại chủ nhà với tỷ số 4-0. Các bàn thắng của đội bóng trẻ xứ Thanh do công của Bùi Văn Nội (21’, 29’), Trương Thanh Nam (26’), Đoàn Ngọc Hà (64’).
Như vậy, Thanh Hóa giành vị trí thứ nhì, qua đó, tiến vào bán kết. Với việc kết thúc với vị trí thứ ba, HAGL đành sớm nói lời chia tay với giải đấu.