Do sân tập ở Mỹ Đình xuống cấp, nên chiều qua thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã di chuyển lên Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) tập luyện. Tại đây, dù lực lượng chỉ còn 16 người, vì 3 cầu thủ lên tập trung ĐTQG, 4 cầu thủ bị chấn thương và 2 gương mặt trẻ đi thi đấu ở VCK giải U19 QG 2016, nhưng không khí tập luyện vẫn rất vui vẻ.
Các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T cho biết: “Không khí tập luyện ở đội giờ trở lại giống như thời HLV Phan Thanh Hùng trước đây, chứ không nặng nề và căng thẳng như thời gian qua. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong tập luyện lẫn thi đấu”.
Trong khi đó, tân HLV trưởng Chu Đình Nghiêm vẫn khá dè dặt bày tỏ: “Thực tế tình cảnh của Hà Nội T&T đang rất khó khăn, nên tôi vẫn chưa thể nói trước điều gì. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình và cùng cầu thủ nỗ lực giúp thành tích của đội nhà tốt hơn”.
Sau 4 vòng đấu, Hà Nội T&T chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và tạm xếp chót bảng, đây là thành tích tệ nhất của CLB này trong 6 năm qua ở V-League. Chắc chắn là, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ còn rất vất vả ở chặng đường phía trước.