ĐẰNG SAU NHỮNG CUỘC CHIA TAY
Lê Hoàng Thiên, người mang băng đội trưởng của HA.GL ở những vòng cuối V.League 2015 đã cập bến SHB.ĐN với bản hợp đồng lót tay 3 tỷ/3 năm. Lê Hoàng Thiên nói với báo giới, HA.GL cũng trả cho anh số tiền tương đương, chỉ có điều đội bóng sông Hàn đã đi trước một bước và quan trọng hơn cả là HLV Lê Huỳnh Đức rất trọng thị Hoàng Thiên, hứa sẽ cho tạo cho anh một chỗ đứng, một khát vọng để khẳng định mình.
Hoàng Thiên thổ lộ: “Tôi có một tình cảm đặc biệt với các cầu thủ trẻ của HA.GL nên mùa bóng 2015 đã quyết định ở lại. Và bây giờ, tiền quan trọng thật nhưng nó không phải là tất cả, với một cầu thủ mới 25 tuổi như tôi thì sự trọng thị là điều quan trọng nhất”.
Vấn đề của Hoàng Thiên, người mở phát pháo trong kỳ chuyển nhượng V-League cũng là vấn đề của Minh Nhựt. Thủ môn này đã xác nhận về với QNK.QN. Đương nhiên, yếu tố tiền bạc có một phần quyết định nhưng có vẻ như HA.GL cũng không mặn mà giữ chân anh lại. Người tiếp theo có thể là Bùi Văn Long. Cựu tuyển thủ QG này gần như không có chỗ đứng dưới thời HLV Guillaume Graechen. Long “đói” đang được các CLB khác chèo kéo mà rất có thể, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Gia Lai này cũng sẽ nối gót Hoàng Thiên, Minh Nhựt.
Một cái tên khác là Võ Út Cường đang trong quá trình thương thảo. Cường có vẻ quyến luyến Pleiku vì nơi đây hợp với tính cách của anh. Chắc chắn tiền vẫn yếu tố quan trọng. Nhưng hẳn cầu thủ người Ninh Thuận không muốn ở lại để mài đũng quần trên băng ghế dự bị… Ngoài những cầu thủ nội, HA.GL sẽ nói lời chia tay với tiền đạo Moussa và tiền vệ phòng ngự Franklin. Nếu điều này xẩy ra, HA.GL sẽ phải làm lại từ bộ khung là những cầu thủ trẻ.
BỘ KHUNG TỪ... THÉP NON
HA.GL phải xây dựng lại đội hình khi đã có khá nhiều sự ra đi
Cần phải khẳng định rằng, các HA.GL đã tiến bộ vượt bậc sau 1 năm chinh chiến tại V-League. Nhưng những Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Văn Sơn… cần phải có những đàn anh có kinh nghiệm để kèm cặp. Nói thẳng ra, họ cần những người như Hoàng Thiên, một cầu thủ không chỉ hiểu mà còn hợp với lối chơi của HA.GL.
Bây giờ thì HA.GL phải làm lại bộ khung những những “lá thép non”. Nếu như thế, họ cần bổ sung thêm lực lượng để lấp vào chỗ trống của những người ra đi. Đầu tiên là vị trí thủ môn, đội bóng phố Núi đã có Văn Tiến và Văn Trường nhưng ở tuổi đôi mươi, họ chưa chắc là những người có thể giữ được sự ổn định trong suốt một mùa giải.
Cặp trung vệ chính là nỗi băn khoăn lớn nhất hiện nay. Bùi Tiến Dũng đã trở về Viettel sau nửa mùa cho mượn. Một cầu thủ được kỳ vọng, Trần Hữu Đông Triều vẫn chưa là chính mình. Vậy nên, HA.GL cần phải có ít nhất 2 cầu thủ đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Nếu tuyến giữa phần nào yên tâm vì đã có sự sáng tạo, thì hàng tiền đạo cần có thêm những bản hợp đồng chất lượng để thay cho Công Phượng (nếu đi Nhật thi đấu) và đặc biệt là một tân binh hợp với phong cách chơi bóng của HA.GL.
Rõ ràng, HA.GL có quá nhiều việc phải làm. Trong đó, điều quan trọng nhất là sự lựa chọn con người. Đến đây hẳn những người yêu HA.GL lại phải lo âu vì chọn lựa con người chưa bao giờ làm điểm mạnh của đội bóng này. Thậm chí, có thể nói đấy là khâu rủi ro cao nhất khiến đội bóng này lao đao ở mùa giải vừa qua.