Bóng Đá Plus trên MXH

Gương mặt U23 Việt Nam - Phạm Mạnh Hùng: “Nhạc nào tôi cũng nhảy”
Đức Nguyễn • 19:12 ngày 18/12/2015
Phạm Mạnh Hùng là một trong những cầu thủ có thể đã được “đặt chỗ” đến VCK U23 châu Á 2016. Trung vệ của SLNA là một trong những ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam.
    Vị trí của Phạm Mạnh Hùng được nhiều người biết đến đương nhiên là trung vệ. Ở SLNA, qua các đời HLV Nguyễn Hữu Thắng rồi đến Ngô Quang Trường, người ta thấy những nhà cầm quân này đều xếp Mạnh Hùng đá trung vệ. Nhưng ở U23 Việt Nam, Mạnh Hùng lại được HLV Toshiya Miura xếp đá hậu vệ cánh trái nhiều hơn là vị trí sở trường. 

    Thực ra, phương án của nhà cầm quân người Nhật vô tình đã trả lại đúng vị trí mà Mạnh Hùng từng khởi đầu ở SLNA. Bản thân cầu thủ này đã thừa nhận rằng, anh vốn là một hậu vệ cánh trái và được tập để đá cánh trái, nhưng sau đó đã được các HLV ở SLNA kéo vào đá trung vệ.

    “Tôi thuận que trái và đá hậu vệ trái. Tôi từng hạnh phúc với vị trí mà mình có được ở lò SLNA vì ở thời điểm đó, có một chỗ đứng đã tốt lắm rồi. Thế nhưng, tôi phát hiệu ra mình đá trung vệ còn tốt hơn nữa, kể từ đó, tôi trở thành một trung vệ, đó là lí do những kỹ năng leo biên tạt cánh ngày càng mất dần…”, Mạnh Hùng cho biết.

    Mạnh Hùng thoải mái với mọi sắp đặt của HLV Miura

    Những cuộc thử nghiệm của HLV Toshiya Miura luôn cho ra các “nghiệm” khác nhau. Có vẻ như nhà cầm quân người Nhật đã thấy Mạnh Hùng có thể đáp ứng được các tiêu chí mà U23 cần đó là sự chắc chắn của một trung vệ ở hàng lang biên và những cú băng lên rồi thực hiện những cú lật cuộn sau lưng hàng hậu vệ đối thủ. Với cái chân trái rất ngoan của mình, Hùng “tiu” đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí hậu vệ cánh trái và có vẻ như ông Miura cũng chẳng còn băn khoăn ở vị trí của cầu thủ người Nghệ An.

    Ngoài một chỗ đến Qatar, Mạnh Hùng cũng là một ứng cử viên để đeo chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Thực tế, Mạnh Hùng từng đeo chiếc băng thủ quân, nhưng vai trò của anh chưa thật nổi bật. Tuy nhiên, ông Miura hẳn có lý do khi chọn Mạnh Hùng, bởi chiếc băng đội trưởng sẽ “liều thuốc” giúp anh cân bằng được cái đầu vốn rất dễ bốc hỏa của mình. 

    Mạnh Hùng gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà (U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Có vẻ như Mạnh Hùng đã sẵn sàng tiếp nhận vinh dự này vì đây cũng là lúc anh chứng tỏ bản lĩnh của mình, trong bối cảnh những người đồng đội có tiếng nói như Quế Ngọc Hải, Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng. 

    “Giờ thì nhạc nào tôi cũng nhảy và tôi đang cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế”, Mạnh Hùng có vẻ rất tự tin.

    Sự thật, dưới triều đại của HLV Miura, Mạnh Hùng chưa bao giờ là một cầu thủ không thể thay thế. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi thay, U23 Việt Nam cần những người Mạnh Hùng để làm đầu tàu và chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội