Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, không phải Hoàng Thịnh, người đã trở lại sân ở trận đấu cuối vòng bảng, mà Thanh Hiền đã được chọn để xuất phát trong vai trò “dọn dẹp” trước hàng hậu vệ.
Món quà “đặc biệt” mà U23 Việt Nam dành cho Sinh viên Hàn Quốc trong trận bán kết, chính là những đòn đánh khá biến ảo từ hàng tiền vệ. Ở trận này, ngoài Vũ Minh Tuấn thì Phi Sơn, Văn Thắng và Văn Quyết thường xuyên có những pha đổi cánh và hoán đổi vị trí khiến cho đối thủ khó lường. Phi Sơn đã mang đến niềm cảm hứng mới trong những pha tấn công của U23 Việt Nam. Lạ và độc bởi Sơn vốn là một cầu thủ quen chơi bám biên, nhưng khi bó vào chơi như một tiền vệ trung tâm, cầu thủ của SLNA này vẫn chơi khá xuất sắc.
Văn Thắng (phải) - Ảnh: Anh Tài
Sự hoán đổi vị trí ở hàng tiền vệ cũng đã giúp cho U23 Việt Nam tạo ra nhiều khoảng trống, Văn Quyết đã được rảnh chân và khó lường hơn khi có bóng. Và như đã đề cập, Văn Thắng, Minh Tuấn cũng đã có những pha băng lên hiệu quả.
Việc hoán chuyển các vị trí tiền vệ ít nhiều đã giúp cho U23 Việt Nam giải quyết được bài toán nếu bị đối thủ bịt hai biên. Bằng chứng, ở trận đấu này, hai hậu vệ biên Quang Hùng và Ngọc Đức không còn chịu nhiều áp lực trong công việc leo biên tạt cánh.
Với một hàng tiền vệ biến ảo, dám cầm bóng đập nhả và đi bóng xộc vào trung lộ… U23 Việt Nam đã và đang có thêm một phương án tấn công. Trước đó, chúng ta đã khá thuần thục với những pha đánh biên. Bây giờ chỉ cần cải thiện chất lượng ở khâu dứt điểm, thì U23 Việt Nam sẽ rất đáng gờm.