Sự rộn ràng từ khán đài ở giải nữ thật khó để so sánh với các giải nam. Nói thế là vì ngay những giải bóng đá nữ lớn trên thế giới cũng chịu cảnh tương tự thì đừng đòi hỏi bóng đá nữ Việt Nam đi ngược xu thế. Tuy nhiên, những tiếng vỗ tay, những lời hô vang động viên từ khán đài (dù không đông) vẫn luôn làm các nữ cầu thủ cảm thấy ấm áp và hưng phấn hẳn. Bởi như HLV Đoàn Thị Kim Chi của TP.HCM từng bày tỏ: “Chẳng cần biết khán giả ủng hộ đội bóng nào, chỉ cần thấy đông CĐV là các cầu thủ chơi sung hẳn. Khán đài càng đông, cầu thủ đá càng sướng!”.
Chiều qua, người viết lại gặp bác Nguyễn Văn Nam trên sân Thống Nhất, sở dĩ dùng chữ “lại”, vì những ngày qua tôi luôn thấy bác có mặt trên khán đài và ngồi đúng một chỗ quen thuộc. Vị khán giả đã ngoài 70 tuổi này bày tỏ: “Sau khi đội Cảng Sài Gòn không còn tồn tại ở sân chơi chuyên nghiệp, tôi đã không còn giữ thói quen đến sân xem bóng đá, nhưng riêng giải nữ tổ chức tại đây, tôi lại luôn có mặt để xem. Chẳng phải bóng đá nữ chơi hay hơn các đội nam, nhưng tôi muốn có mặt để động viên các cầu thủ. Bóng đá nữ vốn đã vất vả và nhiều thiệt thòi, mình chẳng thể hỗ trợ gì, nên chọn cách đến sân cổ vũ tinh thần các cháu thi đấu”.
Lời chia sẻ của vị CĐV nhiệt thành người TP.HCM chính gốc ở khu vực quận 5, khiến người viết rất xúc động. Điều ấy cũng tương tự như những ngày qua trên sân Thống Nhất, rất đông các phóng viên đến để đưa tin, tuyên truyền về giải như một cách mang bóng đá nữ đến gần hơn nữa với người hâm mộ và để cho các cô gái bóng đá không cảm thấy cô đơn…
Những lời tình yêu dành cho bóng đá nữ, dẫu không ồn ã như bóng đá nam, nhưng luôn ấm áp và rất chân tình!
Bóng đá nữ đã được quan tâm nhiều hơn Tại giải VĐQG 2015, VFF đã có rất nhiều nỗ lực tìm kiếm tài trợ để tiền thưởng cho giải đấu được cao hơn. Đồng thời việc xếp lịch thi đấu cũng hợp lý và có nhiều đài truyền hình đến để trực tiếp về giải hơn hẳn. Hiện nay, đang có hai đài truyền hình trực tiếp các trận ở giải là HTV Thể thao, VTV6. |