Nếu giải U19 Đông Nam Á 2013, các chàng trai của HLV Guillaume Graechen để thua U19 Indonesia một cách tức tưởi trên chấm phạt đền, thì hôm qua thêm một lần, họ lại trở thành “kẻ chiến bại”, nhưng theo một kịch bản “đau tim”. Đấy là một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và cuối cùng U19 Myanmar đã đăng quang khi thắng với tỷ số 4-3.
Hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả các học trò của thầy “Giôm” đều khuỵu gối xuống sân, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Là một người theo chân U19 Việt Nam suốt thời gian qua, tôi hiểu và thông cảm với cái cảm giác của các cầu thủ bởi thực sự họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho giải đấu và cả trận chung kết ngày hôm qua.
Video: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Thế nhưng, giấc mơ lần đầu tiên đăng quang tại một giải đấu đã không trở thành hiện thực. Đã có những lời tiếc nuối, rằng nếu các cầu thủ không mắc sai lầm, nếu các tiền đạo không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, rất có thể, trận đấu đã đi theo hướng khác. Nhưng bóng đá là thế! Càng đáng nói hơn, đây lại là giải đấu giành cho những người trẻ, vốn chỉ cần một giây bùng nổ đủ làm thay đổi cục diện cả trận đấu. Hoặc ở chiều ngược lại, cần một tích tắc đánh mất sự tập trung, có thể chính tay họ sẽ biến trận đấu ấy thành một thảm họa… Hôm qua, U19 Việt Nam khiến cho những ai yêu mến phải đi giữa đôi bờ cảm xúc ấy!
Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, vì chỉ có người chiến thắng mới có quyền được lên tiếng. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại, giải Hassanal Bolkiah 2014 chỉ là cú chạy đà cho U19 Việt Nam hướng tới các giải đấu quan trọng nhất của năm, đó là U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á. Vậy thì, HLV Guillaume Graechen và các học trò cần phải bỏ lại sau lưng để rút ra kinh nghiệm, để cải thiện nhằm chinh phục những đỉnh cao mới, đấy là điều mà hàng triệu CĐV Việt Nam đang chờ đợi ở họ!.