Trần Nguyên Mạnh, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc… hay rất nhiều cầu thủ khác là những ngôi sao của SLNA đúng nghĩa về mặt danh tiếng và tầm ảnh hưởng ở đội bóng. Thực tế, phần đa những cầu thủ này đã được đội bóng xứ Nghệ tái ký hợp đồng với những con số lót tay mơ ước. Có một điều đáng chú ý, SLNA đã rất chủ động trong việc đàm phán và ký với những cầu thủ nói trên. Dĩ nhiên, đôi bên đều cảm thấy rất mãn nguyện khi gắn bó cùng nhau trong những năm tiếp theo.
Dù vậy, có một điều đặc biệt, họ không được như Trần Phi Sơn, đó là được kêu gọi ở lại với đội bóng. Trên chuyến xe đến Pleiku trước cuộc so giày với HAGL, rất nhiều CĐV xứ Nghệ đã chuẩn bị trên tay những tấm bìa giấy có in hình số áo của Phi Sơn với mục đích kêu gọi cầu thủ này ở lại với đội bóng. Cái khoảnh khắc tiền vệ này ghi bàn mở tỷ số cho SLNA, mọi thứ trở nên có lý, hay nói như các CĐV của đội bóng này, Phi Sơn đích thực là linh hồn không thể thay thế của Sông Lam.
Có một thực tế không thể phủ nhận, Phi Sơn được xem là người “màu mè” nhưng cầu thủ gốc Hà Tĩnh lại đóng một vai trò không thể thay thế ở SLNA. Con số 5 bàn thắng ghi được và rất nhiều đường chuyền thành bàn đã nói lên những đóng góp to lớn của tiền vệ khoác áo số 10. Cũng cách đây chưa lâu, chúng tôi đã từng đề cập đến chuyện đi hay ở của Phi Sơn nhưng anh đã từ chối nói đến vấn đề liên quan.
Thật khác lạ, không giống như những người đồng nghiệp sớm được phía SLNA trói chân, cho đến thời điểm hiện tại, Phi Sơn vẫn lấp lửng chuyện ký hợp đồng. Chính vì thế, mới có chuyện các CĐV SLNA thấp thỏm đứng ngồi để ngóng động thái của tiền vệ 25 tuổi này. Chiều 14/10, Phi Sơn lại “nổ súng” trong một trận đấu có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía SLNA. Một bàn thắng giá trị cho đội bóng và cho cả cá nhân Phi Sơn. Rồi đây, có thể Phi Sơn sẽ ra đi để tìm kiếm một chân trời mới và cũng có thể anh sẽ ở lại để làm ngôi sao trong lòng các CĐV SLNA. Dù có thế nào đi nữa thì đấy cũng là điều rất đáng trân trọng bởi được NHM yêu mến đã là thứ giá trị khó cân đo, đong đếm rồi.