Nhớ hôm chia tay màu áo ĐTQG, tiền vệ Phạm Thành Lương bày tỏ muốn nhường sân chơi cho các cầu thủ trẻ, đồng thời hy vọng đội tuyển sẽ có làn gió mới.
Thành Lương mong muốn một đội tuyển trẻ hóa. Đấy cũng là việc những người làm bóng đá Việt Nam đã và đang hoạch định nhằm chuẩn bị cho tương lai, gần nhất là SEA Games 29 diễn ra vào cuối tháng 8/2017.
Nhìn vào ĐT Việt Nam thời gian qua, người ta thấy có khá nhiều gương mặt trẻ ở tuổi U22 như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh, Duy Mạnh… Chính những cái tên ấy được kỳ vọng sẽ là nòng cốt của đội tuyển bóng đá nam ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á tại Malaysia sắp tới.
Tôi nhớ HLV Nguyễn Hữu Thắng từng nói: “Ngã chỗ nào, tôi sẽ đứng lên từ chỗ ấy và sẽ mạnh mẽ hơn”. Thiết nghĩ, với cú ngã ở bán kết AFF Suzuki Cup vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng có lẽ đã đúc kết được những kinh nghiệm xương máu, từ đấy có thể tiếp tục vững bước ở nhiệm vụ phía trước.
Trong cuộc sống, chẳng ai muốn gặp thất bại, nhưng thành công thực tế lại không đến với nhiều người, dẫu có thể bạn đã rất cố gắng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chấp nhận lùi bước, bởi cứ nỗ lực đến tận cùng rồi có lúc bạn sẽ hưởng trái ngọt.
Cách đây một ngày, trò chuyện cùng tôi, tiền đạo Lê Công Vinh đã bảo: “Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là một hành trình tìm kiếm vinh quang. Bởi vậy, đừng mãi gặm nhấm nỗi buồn thất bại mà hãy nỗ lực hết mình cho những cơ hội tiếp theo, vì dẫu có thế nào thì ngày mai trời vẫn phải sáng!”.