Lại nói về ĐT Việt Nam và những hành trình đầy gian truân nhưng lắm trải nghiệm vừa qua. Rõ ràng, thầy trò ông Toshiya Miura đã đứng trước những thử thách có thể nói là nghiệt ngã. Đối thủ quá mạnh, áp lực từ dư luận tứ bề tấn công, nhưng ĐT Việt Nam đã làm được cái điều khiến những người khó tính nhất cũng phải hài lòng, đó là cầm hòa ĐT Iraq - ông kẹ của bóng đá châu Á.
Bây giờ, sau đỉnh cao Iraq là khúc cua khó mang tên Thái Lan. Ai cũng biết, đối thủ Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam. Ai cũng hiểu, họ đang nhỉnh hơn ĐT Việt Nam về mọi mặt. Nói như vậy có thể khiến nhiều người cảm thấy tự ái, nhưng sự thật cần phải được tôn trọng. ĐT Thái Lan đang có một đội ngũ tốt, một nhà cầm quân giỏi và quan trọng hơn, họ có được điểm tựa tích cực từ truyền thống đối đầu với ĐT Việt Nam.
VIDEO: HLV Miura luyện Tiqui-taca cho ĐT Việt Nam |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Con đường đến thành công đương nhiên là gian nan. Chẳng thể có vinh quang nào dễ dàng mà đạt được. Nói đâu xa, trận đấu với Iraq cầu thủ của chúng ta đã phải vặt kiệt sức lực thì mới có được 90 phút đáng nhớ. Nhưng, bên cạnh sự nỗ lực của những cá nhân thì việc tìm ra hạn chế của đối thủ, phát huy sức mạnh tiềm ẩn của từng cầu thủ cũng góp phần quan trọng cho thành công.
Tôi nhớ, sau trận thua ĐT Thái Lan ở lượt đi, HLV Miura từng tâm sự rằng, ông đã có một đêm mất ngủ. Mất ngủ không phải vì buồn do ĐT Việt Nam đã thua trận đầy tiếc nuối, mà ông đã dành thời gian để nghiên cứu về đối thủ, về điểm mạnh, điểm yếu của ĐT Thái Lan. Nhà cầm quân này quả quyết rằng, ông đã tìm ra công thức để trả món nợ thua đối thủ này ở lượt đi.
Chỉ số niềm tin dành cho ông Miura đã tăng lên sau trận đấu với Iraq. Niềm tin ấy đến từ sự ngẫu hứng nhưng rất biện chứng của nhà cầm quân người Nhật. Và hy vọng rằng, trong trận đấu khó khăn sắp tới, các cầu thủ của chúng sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh quá khứ để tìm cho được công thức thành công.