Sáng qua, tôi có ghé thăm khách sạn Parami nơi ĐT Việt Nam đóng quân vì nóng ruột trước những thông tin bất lợi về đội. Đến khách sạn, tôi được Trưởng đoàn Lê Hoài Anh cho biết, một số cầu thủ gặp vấn đề sức khỏe.
Anh em thống nhất với nhau chỉ nói về điều này sau trận đấu để NHM ở Việt Nam khỏi lo lắng. Nhắc đến vấn đề này để bạn đọc hiểu vì sao chiều qua ĐT Việt Nam chơi không bốc, chưa có được sự kết dính cao giữa các tuyến và những chân sút mất đi sự sắc bén.
Không có đội hình tốt nhất, một số cầu thủ vào sân mà thể trạng không được sung mãn nhưng ĐT Việt Nam vẫn có được điều mà NHM mong muốn, đó là chiến thắng. Cái cần đã có, nhưng quan trọng nhất là trong khó khăn, người ta vẫn nhận thấy sự quyết tâm ở từng cầu thủ.
Giành chiến thắng trước Malaysia, ĐT Việt Nam đã xây chắc ngôi đầu bảng B và sớm có vé đi tiếp Ảnh: MINH TUẤN
Trong bóng đá, chân lý thuộc về kẻ chiến thắng. ĐT Việt Nam dù thắng với kịch bản nhọc nhằn nhưng điều đó tốt hơn là việc chúng ta bị cầm hòa. Với đội bóng đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng, lại gặp những khó khăn khách quan thì việc giành chiến thắng và sớm có vé đi tiếp sẽ có ích cho đại cục.
Một màn trình diễn có thể chưa mãn nhãn, nhưng chiều qua, cả ngàn CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thuwanna đã có được những khoảnh khắc bùng nổ. Một số CĐV từ Việt Nam sang, nhưng đa phần trong số những bóng áo đỏ tiếp sức cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là bà con đang làm việc tại Myanmar.
Công việc bận rộn, cuộc sống mưu sinh nhiều khó khăn nhưng họ đã đến và sẽ còn tiếp tục đến sân để trở thành chỗ dựa tinh thần cho ĐT Việt Nam. Yêu và đền đáp bằng một chiến thắng để hai tiếng Việt Nam được ngân vang là điều tuyệt vời hơn bất cứ sự tuyệt vào nào khác.