Đây xứng đáng là trận chung kết sớm của bảng B khi cả hai đội đều có 3 điểm ở ngày ra quân. Hơn thế nữa, những ân oán từ quá khứ đến những cuộc chiến ngoài sân cỏ càng khiến người ta quan tâm đến cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ vào chiều nay.
Trong các năm từ 2008 đến 2013, ĐT Việt Nam chiếm ưu thế trước ĐT Malaysia về thành tích đối đầu. Nhưng tại AFF Suzuki Cup 2014, đối thủ này đã để lại nỗi ám ánh khó quên khi loại đoàn quân của HLV Toshiya Miura ở bán kết với tổng tỷ số 5-4 (dù ở lượt đi, họ đã thua ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2).
Quá khứ và hiện tại luôn có một sợi dây liên lạc. Có vẻ như cán cân sức mạnh hiện đã dịch chuyển từ Malaysia sang Việt Nam. Thế nên, không phải ngẫu nhiên giới chuyên môn lại chọn ĐT Việt Nam là ứng cử viên vô địch tại giải lần này. Nhưng cũng do ở vị thế đó mà các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chiến đấu thật sự mới có thể đánh bại được đối thủ.
Nên nhớ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đấu với Malaysia không bao giờ dễ dàng với ĐT Việt Nam. Trên thực tế đã có những trận đấu ĐT Việt Nam nắm thế thượng phong, song đến phút chót phải “quặn lòng” vì những đòn đau của đối thủ.
Như tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã nói, anh và đồng đội sẽ phải chơi với 200% sức lực trước Malaysia. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khẳng định, các cầu thủ của ông sẽ chiến đấu như những người lính. Đúng vậy, muốn hạ gục “Những chú hổ Đông Nam Á”, ĐT Việt Nam sẽ phải chiến đấu với trí tuệ và tinh thần như ở trận gặp chủ nhà Myanmar, thậm chí hơn thế nữa.
Đã đến lúc xếp quá khứ với Malaysia vào ngăn kéo. Tuy nhiên, chúng ta cũng hãy hết sức tỉnh táo, bởi thầy trò HLV Ong Kim Swee cũng có cùng một khát khao là đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định bản ngã.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Việt Nam - Malaysia |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |