“Anh ấy cận thị nặng và anh ấy bắn súng bằng cả trái tim. Chúc mừng đại tá xạ thủ Hoàng Xuân Vinh! Ngày vàng cho đoàn Olympic Việt Nam tại Rio. Các chiến binh còn lại cố lên, quyết đem thêm vinh quang về cho tổ quốc”, đó là những chia sẻ của kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung trên trang facebook của mình.
VĐV có biệt danh “độc cô kiếm chém” này chia sẻ với chúng tôi: “Tôi đọc được thông tin khi cùng cả đội đấu kiếm ra nhà tập. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào về thành tích mà “anh cả” của đoàn thể thao Việt Nam đang giành được. Hy vọng, với tấm HCV lịch sử này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ còn có thêm những thành tích tốt tại Rio. Cá nhân tôi cảm thấy đang phấn chấn và có nhiều động lực hơn trước khi bước vào thi đấu”.
Như đã đề cập, ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua 2 đối thủ Wu Felipe Almeida (Brazil) và Pang Wei (Trung Quốc) để giành chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, chúng ta chỉ giành được 2 HCB do công của VĐV Taekwondo tại Olympic Sydney, Australia năm 2000 và VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008.