Loris Arnaud chuyển đến Hà Nội FC trong sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Lý do đơn giản, anh từng chơi bóng tại PSG - đội bóng đang dần trở thành thế lực lớn tại châu Âu nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ Ả rập. Sau gần hai mùa giải ở Việt Nam cho Hà Nội FC, tiền đạo người Pháp đã có những trải lòng được Football Tribe dịch lại từ Football Stories (Pháp).
Arnaud chia sẻ, anh đến Việt Nam như một sự tình cờ. Sau khi rời Orleans, anh nhận được lời chào mời từ một người đại diện Ai Cập mà anh không hề quen biết. Người đó giới thiệu cho Arnaud cơ hội chơi bóng cho Hà Nội FC, với những văn bản chứng minh sự nghiêm túc. Điều đó thuyết phục chân sút 30 tuổi quyết định đến Việt Nam thử việc.
“Khi tôi rời sân bay, mưa to kinh khủng. Điều đó khiến tôi hơi sốc. Xe máy, phương tiện chính của người Việt xuất hiện ở mọi nơi, trên cả vỉa hè”, Arnaud kể lại. “Có một chuyện mà tôi nhớ mãi sau trận đầu tiên của tôi cho Hà Nội. Toàn đội về bằng xe bus nhưng xe bị hỏng trên đường cao tốc. Chúng tôi đợi bên lề đường vài phút và được một xe khác đưa về nhà. Nhưng xe này lại bỏ chúng tôi ở chân đường cao tốc. Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu gì, mọi người lấy điện thoại ra gọi taxi. Tôi chợt nhận ra mình đã quên điện thoại trên xe lúc nãy mất rồi.
Loris coi việc mất điện thoại như một bài học kinh nghiệm
Thế là tôi nhờ một thành viên trong đội gọi cho lái xe để xin lại điện thoại. Ông này đáp: “Chịu thôi, chẳng ai biết tay lái xe là ai hết…”. Sau đó tôi mới biết, đó không phải chiếc xe của CLB. Chỉ là họ ra đường cao tốc vẫy được một chiếc xe để đưa cả đội về thôi. Cái điện thoại của tôi cũng đi luôn từ ngày đó. Tôi cho rằng đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình”.
Với Arnaud, thời gian hai năm qua chơi bóng cho Hà Nội FC mang đến cho anh nhiều suy nghĩ về bóng đá Việt Nam. Theo tiền đạo người Pháp, trình độ của các đội ở V.League có thể ngang với giải hạng Ba nước Pháp. Hà Nội và FLC Thanh Hóa có khả năng chơi bóng ở Ligue 2.
Arnaud ấn tượng với bầu không khí mỗi khi các đội tuyển Việt Nam ra sân. “Cả nước Việt Nam như ngừng lại mọi hoạt động sống để xem bóng đá. Thật kỳ lạ”.