Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta mong muốn, kỳ vọng và đặt ra áp lực nào cho U20 Việt Nam? Vẫn biết là bóng đá là địa vực cho những giấc mơ và ngay cả những đội bóng yếu nhất vẫn có quyền mơ thành đội vô địch. Nhưng, với các nhà quản lý, những nhà chuyên môn thì cần phải xét đoán vấn đề bằng con mắt lý tính. Và khi ấy, chúng ta chỉ cần U20 Việt Nam chơi máu lửa và hết mình vì màu cờ sắc áo. Bởi nói một cách thực tế thì với một nền bóng đá mới ở giai đoạn hội nhập với thế giới phát triển thì, việc giành kết quả không mấy khả quan trước những đối thủ mạnh cũng chẳng có gì bất ngờ và thất vọng.
Vậy nên, khi đội nhà chơi ấn tượng trước U20 New Zealand thì hàng triệu CĐV cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Nhưng khi đội thua đậm trước ứng viên vô địch thì cũng chẳng phải thất vọng, bởi đó là nguyên lý của bóng đá. Vì thế, chẳng thể đem nỗi buồn thua trận để luận bàn về năng lực, màn trình diễn hay những vấn đề nào khác ở U20 Việt Nam. Bởi, như đã nói, U20 Việt Nam là một trong những đội bóng yếu nhất giải và cái mà chúng ta cần lúc này chính là những màn trình diễn với một tinh thần vì màu cờ sắc áo.
Cũng vì xác định được bản chất vấn đề nên dư luận đang nhìn nhận về hành trình của U20 Việt Nam một cách khách quan. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, chưa bao giờ dư luận “dễ tính” đến vậy trước một đội bóng thua trận. Và ngay cả lúc này, khi mà khó khăn chồng chất đang bủa vây U20 Việt Nam thì hàng triệu NHM vẫn kiên định với quan điểm, chỉ cần U20 Việt Nam cháy hết mình thì mọi điều còn lại cũng không quá quan trọng. Nhưng, chính sự tin yêu từ khán giả có thể trở thành động lực để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thành công.