Từng là tiền đạo tên tuổi, sự tiếp nối thế hệ mà HLV Trần Minh Chiến muốn nói đến nằm ở hai chân sút Lê Công Vinh và Nguyễn Văn Toàn. Một người đã có mặt ở đội tuyển hơn 12 năm, trong khi đó chân sút còn lại chỉ mới lần đầu góp mặt và cả hai chênh lệch đến 11 tuổi…
Gần 8 năm trước, khi ĐT Việt Nam có mặt ở Trung tâm Hàm Rồng tập huấn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, lúc ấy Văn Toàn cùng đồng đội ở Học viện HAGL-Arsenal JMG chỉ là những cậu bé chập chững bước chân vào thế giới bóng đá.
Ở đó, mỗi buổi chiều ra sân ngồi xem đội tuyển tập luyện, mơ ước “một ngày nào đó được thi đấu cùng anh Công Vinh” luôn là khát khao cháy bỏng của những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh…
Để rồi tối 24/3 vừa qua, Văn Toàn đã lần đầu sát cánh cùng đàn anh. Đặc biệt, 4 bàn thắng đã chia đều cho cả hai và hình ảnh ăn mừng của hai chân sút một già, một trẻ khiến những người trong giới chuyên môn như HLV Trần Minh Chiến cảm thấy rất vui.
Bởi chí ít, sự tiếp nối thế hệ của bóng đá Việt Nam không đứt đoạn và sóng sau luôn được kỳ vọng sẽ vượt sóng trước, như HLV Trần Minh Chiến từng kỳ vọng vào lứa đàn em Văn Quyến, Công Vinh… trước đây.
Bên cạnh đó, gạch nối thế hệ đã được các cầu thủ gạo cội như Công Vinh, Thành Lương… chuyển đến các đàn em, nhằm giúp họ tự tin và trui rèn bản lĩnh trong tương lai. Vì chính Văn Toàn đã thổ lộ rằng, sự động viên của Công Vinh hay Thành Lương… đã giúp các cầu thủ trẻ như anh tự tin hơn rất nhiều sau trận đấu ra mắt gặp Đài Loan.
Sự tiếp nối thế hệ ở ĐT Việt Nam, xem ra còn giá trị hơn nhiều so với một chiến thắng!