Sáng 1/6, triển lãm “Vật mòn cũ…. Chuyện chưa kể” đã được trưng bày tại đường Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây là triển lãm nhằm truyền cảm hứng cho các em nhỏ quyết tâm biến giấc mơ trở thành nhà vô địch.
Triển lãm trưng bày các vật dụng cũ mòn, từng gắn bó với một quá trình miệt mài rèn luyện để chắp bước, biến những quyết tâm, đam mê thành hiện thực.
Những vật dùng cũ mòn gắn bó 1 thời với các VĐV. Ảnh: CTV
Những vật dụng như đôi giày cũ của Lê Công Vinh, quả bóng của Đoàn Văn Hậu, chiếc vợt bung lưới của Lý Hoàng Nam, chiếc đai võ phai màu của Châu Tuyết Vân hay trái bóng rổ cũ sờn Stefan Nguyễn gợi nhớ cho người xem về những tháng ngày khổ luyện trước khi bước lên đỉnh vinh quang và nổi tiếng.
Có mặt tại buổi triển lãm, cựu tiền đạo Lê Công Vinh không khỏi bùi ngùi khi nhìn lại những vật cũ một thời gắn bó. “Khi nhìn lại đôi giày cũ, tôi thấy lại mình với những ngày tháng lăn xả trên sân cỏ, vinh quang có, mồ hôi, nước mắt cũng có. Tôi nghĩ rằng, sự kiện này đã giúp cho mọi người có thể hiểu thêm rằng, đằng sau những vinh quan là một quá trình dài hơn, luyện tập bền bỉ và luôn kiên trì, hoàn thiện bản thân”, nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ.
Công Vinh giao lưu tại triển lãm. Ảnh: CTV
“Dù không còn thi đấu nhưng với tư cách là một HLV, tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều em thích tập luyện thể thao. Bởi chơi thể thao không chỉ giúp các em cải thiện tậm vóc mà còn rèn bản lĩnh kiên cường, theo đuổi đến cùng đam mê””, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhắn gửi.