Nhưng dường như lời cảm thán của vị chiếc lược gia lão làng bậc nhất ở V.League là động lực mạnh mẽ để Công Phượng nỗ lực hơn trong vòng đấu vừa qua. Và điều tích cực đã đến khi chân sút của HAGL lập cú đúp, chấm dứt cơn hạn bàn thắng kéo dài ở V.League.
Hơn hết, 2 bàn thắng ấy được kỳ vọng như mồi lửa để tuyển thủ U23 Quốc gia này “đốt lưới” đối phương trong chặng đường sắp tới. Trước mắt, Công Phượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuyên thủng lưới B.BD khi HAGL làm khách trên sân đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Có thể thấy, đây sẽ là một trận cầu đáng được chờ đợi. Không phải là cuộc chiến của 2 cựu vương đã hết thời làm bá chủ mà là màn so giày giữa 2 chân sút đang tạo dấu ấn lớn. Ở đó, Anh Đức dù đã bước sang hàng lão tướng khi đã ở tuổi 32 nhưng vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi vượt mặt các chân sút ngoại để tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong khi đó, Công Phượng được coi là ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam.
Trân trọng nỗ lực tuyệt vời và phong độ cao của Anh Đức nhưng phải thừa nhận rằng, người được chờ đợi nhất trong cuộc so tài này chính là Công Phượng. Bởi một khi tiền đạo của HAGL ghi bàn thì U23 Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi. Khi ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể không phải bận tâm nhiều về hàng công của đội nhà trong hành trình hướng đến SEA Games 2017. Nếu ghi bàn vào lưới của B.BD, biết đâu Công Phượng cũng sẽ làm vơi đi nỗi buồn của… HLV Trần Bình Sự.