Họa sĩ An Thắng là một nghệ sĩ yêu bóng đá và rất nhiều nhân vật, khoảnh khắc tuyệt đệp được người họa sĩ tuổi trẻ tài cao này đưa vào tranh. Đương nhiên, tình huống Công Phượng ghi bàn rồi chạy lên khán đài ôm chầm lấy người cha của mình tạo cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả mọi người, trong đó có họa sĩ An Thắng. Anh cho biết: "Đó là khoảnh khắc bóng đá của năm 2015. Khi tôi hoàn thành bức vẽ, các cháu của tôi xem và biết yêu bố mẹ chúng hơn".
Được một người đề nghị, họa sĩ An Thắng đã đồng ý tặng lại gia đình và lẽ ra, họ sẽ mang về tận xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An để trao tận tay ông Nguyễn Công Bảy. Tuy nhiên, do Công Phượng đang tập luyện ở Hà Nội nên nhiều khả năng, bức tranh sẽ được chuyển cho Phượng để cầu thủ này mang về nhà, treo ở phòng khách.