"Cảnh quan ở
Mito rất đẹp, sạch sẽ. Người Nhật thì lịch thiệp. Tôi được Mito Hollyhock cũng
như các đồng đội hỗ trợ nhiệt tình", tiền đạo xứ Nghệ mở lời trong cuộc
trao đổi với phóng viên Nhật Bản. "Tôi thường đi dạo ở trung tâm thành phố
khi rảnh rỗi. Tuy đi chơi một mình nhưng cũng không cảm thấy buồn".
Sau pha đi bóng một
mình trong vòng vây của 6 cầu thủ U19 Australia rồi ghi bàn thắng đẹp mắt
tại giải U19 Đông Nam Á 2014, cái tên Công Phượng trở nên nổi như cồn. Cũng
chính nhờ tình huống solo đầy táo bạo này mà tiền đạo sinh năm 1995 đã được nhiều
người ví von như Lionel Messi của Việt Nam. Tuy nhiên với cá
nhân Công Phượng, việc được mọi người gọi với biệt danh ấy lại khiến anh có một
chút áp lực.
Công Phượng đang nỗ lực thích nghi với môi trường ở Mito Hollyhock
"Thật sự là Messi và tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Lối
chơi cũng như khả năng giữa tôi và anh ấy là rất khác nhau", tiền đạo đang
đầu quân cho Mito Hollyhock vừa cười vừa chia sẻ.
Tập luyện và chơi
bóng ở Nhật Bản là điều không dễ dàng đối với Công Phượng hay Tuấn Anh. Rào
cản về ngoại ngữ, sự chênh lệch về trình độ và thể lực khiến cả hai gặp khá nhiều
thách thức để hoà nhập với Mito Hollyhock hay Yokohama FC. Về bài toán này,
chân sút của U23 Việt Nam cho biết anh đã tham khảo ý kiến từ tiền bối Lê Công
Vinh, người cũng có thời gian chơi bóng cho CLB Consadole Sapporo. "Anh ấy
(Công Vinh) đã chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm. Đó là việc tôi sẽ phải tập
luyện với cường độ lớn và độ khó cao, cũng như sẽ phải sống một mình",
Công Phượng cho biết.
Hiện tại Công Phượng
đang miệt mài học tiếng Nhật cũng như chăm chỉ tập luyện để hồi phục dứt điểm
chấn thương ở bả vai tại Mito Hollyhock. Cũng vì vấn đề sức khoẻ mà anh đã để lỡ
cơ hội được tân HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần này.
Trong khi đó, hai đồng đội cũng ra nước ngoài thi đấu giống anh là Lương Xuân
Trường và Nguyễn Tuấn Anh đã về nước tham gia ngày tập luyện đầu tiên trong
màu áo đội tuyển.