Bóng Đá Plus trên MXH

Có "người khổng lồ" nhập tịch, Quảng Nam sẵn sàng ngáng đường Hà Nội FC
Ngọc Anh • 19:39 ngày 12/01/2017
Sau mùa giải hụt hơi ở cuộc đua lọt vào Top 3 V.League 2016, Quảng Nam đã có đợt tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Đội bóng xứ Quảng bây giờ đã “thay da, đổi thịt” và hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm của Hà Nội FC.
    Khi nói về chức vô địch V.League 2016, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh đến bước ngoặt trên sân Tam Kỳ ở trận lượt về mùa giải trước của Hà Nội FC. Trước khi bước vào trận đấu đó, đội bóng Thủ đô đang bị Hải Phòng, Than.QN bỏ xa và nếu thua Quảng Nam FC thì xem như họ gần như không có cửa vô địch. Ở tình thế khó khăn, Hà Nội FC đã giành chiến thắng xứng đáng 1-0 qua đó mở đường tạo nên cuộc bứt tốc ngoạn mục để giành chức vô địch. 

    Thực ra trận đấu đó Quảng Nam FC cực kỳ khát thắng bởi nếu vượt qua Hà Nội FC thì họ sẽ phả hơi nóng lên các đội dẫn đầu BXH. Nhưng do chất lượng đội hình không bằng Hà Nội nên họ đã trắng tay rời sân. Mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều với đội bóng xứ Quảng khi họ quyết định đổi tên, “cắt” chữ QNK và chỉ còn là Quảng Nam FC, đồng thời đón thêm rất nhiều các Mạnh Thường Quân. 

    Hà Nội FC sẽ đối đầu với đối thủ cứng cựa mang tên Quảng Nam FC

    Có tài chính vững mạnh, đội bóng xứ Quảng đã có đón các cầu thủ chất lượng để gia cố hàng thủ như hậu vệ Văn Phong, Văn Học. Bên cạnh đó, việc tiền đạo Suleiman nhập quốc tịch thành công với tên gọi mới Nguyễn Trung Đại Dương đã giúp Quảng Nam mạnh lên trông thấy bởi HLV Hoàng Văn Phúc có thể để “suất Tây” đó cho 1 ngoại binh thực sự. 

    Ở phía dưới có trung vệ cao lớn Thiago án ngữ, còn phía trên là bộ đôi tiền đạo Đại Dương – Claudecir, Quảng Nam thực sự là đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận Quảng Nam FC đã mạnh hơn các mùa giải trước rất nhiều: “Quảng Nam FC bây giờ quá nguy hiểm và khó lường”.

    Hà Nội FC vừa có chiến thắng sát nút 3-2 trước Than.QN ở trận mở màn và trong bối cảnh tiền vệ Moses chưa thể góp mặt vì bận về thi đấu cho ĐTQG Uganda thì họ không quá đáng sợ với đội chủ nhà. Đó là chưa kể, tiền vệ Văn Quyết chưa chắc đã có thể xỏ giày ra sân vì dư âm chấn thương từ trận Siêu cúp QG 2016 vẫn còn đeo đẳng cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của Hà Nội FC. 

    Hai đội đều rất hiểu nhau từ lối chơi cho đến từng vị trí nên sẽ khó có chuyện thi đấu thăm dò, cầm chừng. Mà đội lại, những miếng tấn công liên tục sẽ được cầu thủ hai bên thi triển. Và đó cũng là cơ sở để tin rằng 90 phút sân Tam Kỳ chiều nay sẽ chứng kiến cơn mưa bàn thắng

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay