TP.HCM quyết tâm giành vé thăng hạng. Vì thế, việc trận đầu tiên của mùa giải được chơi trên sân nhà là cơ hội lớn để họ giành trọn 3 điểm, tạo động lực cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, đội bóng này đã gây thất vọng khi để tân binh Fico.TN cầm chân với tỷ số 1-1 sau khi đã có bàn dẫn trước và còn được hưởng 1 quả 11m (nhưng thực hiện không thành công).
Những tưởng TP.HCM sẽ chơi tưng bừng trên sân nhà ở vòng 3 khi chỉ tiếp Viettel, sau khi có trận thắng giòn giã 3-0 tại Cà Mau ở vòng 2. Nhưng đoàn quân của ông Lư Đình Tuấn lại gây thất vọng hơn khi thua não nề với tỷ số 0-2. Đến vòng 5, TP.HCM cũng không thể thắng trước Nam Định trên sân nhà dù tiếp tục thắng khi làm khách trên sân Đồng Nai ở vòng 4.
Chỉ bỏ túi 2 điểm sau 3 trận sân nhà là kết quả rất đáng thất vọng. Vì thế, lãnh đạo đã đi sâu tìm hiểu về nội tình để xác định xem có chuyện “lục đục nội bộ” hay không. Có một chi tiết ngoài lề mà lãnh đạo CLB TP.HCM phải để mắt là mỗi khi thi đấu tại sân Thống Nhất, cầu thủ thường không ngủ được và lơ mơ như thể bị… một thế lực siêu nhiên nào đó ám mỗi khi ra sân.
Sâu chuỗi kết quả trước đó khi toàn thắng sân khách còn lại chỉ từ hòa đến thua trên sân nhà, nên đội bóng này đã quyết định thay đổi chỗ ở. Thay vì sinh hoạt tại khán đài B của sân Thống Nhất như ngày ngày thì cứ trước mỗi trận đấu tại sân Thống Nhất một ngày, toàn đội lên khách sạn Đệ Nhất ở quận Tân Bình để ở lại một đêm như thể đi đá sân khách.
Có vẻ như khi chuyển đến đây, thầy trò ông Lư Đình Tuấn hợp phong thủy hơn nên đội đã lột xác hoàn toàn khi chơi trên sân nhà. Bởi kể từ đó, TP.HCM lại thắng tưng bừng, bắt đầu bằng chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước Phú Yên ở vòng thứ 8. Kể từ đó đến nay, đoàn quân của ông Lư Đình Tuấn toàn thắng trên sân nhà, qua đó, góp phần giành vé thăng hạng trước 3 vòng.
Những tưởng TP.HCM sẽ chơi tưng bừng trên sân nhà ở vòng 3 khi chỉ tiếp Viettel, sau khi có trận thắng giòn giã 3-0 tại Cà Mau ở vòng 2. Nhưng đoàn quân của ông Lư Đình Tuấn lại gây thất vọng hơn khi thua não nề với tỷ số 0-2. Đến vòng 5, TP.HCM cũng không thể thắng trước Nam Định trên sân nhà dù tiếp tục thắng khi làm khách trên sân Đồng Nai ở vòng 4.
Chỉ bỏ túi 2 điểm sau 3 trận sân nhà là kết quả rất đáng thất vọng. Vì thế, lãnh đạo đã đi sâu tìm hiểu về nội tình để xác định xem có chuyện “lục đục nội bộ” hay không. Có một chi tiết ngoài lề mà lãnh đạo CLB TP.HCM phải để mắt là mỗi khi thi đấu tại sân Thống Nhất, cầu thủ thường không ngủ được và lơ mơ như thể bị… một thế lực siêu nhiên nào đó ám mỗi khi ra sân.
Sâu chuỗi kết quả trước đó khi toàn thắng sân khách còn lại chỉ từ hòa đến thua trên sân nhà, nên đội bóng này đã quyết định thay đổi chỗ ở. Thay vì sinh hoạt tại khán đài B của sân Thống Nhất như ngày ngày thì cứ trước mỗi trận đấu tại sân Thống Nhất một ngày, toàn đội lên khách sạn Đệ Nhất ở quận Tân Bình để ở lại một đêm như thể đi đá sân khách.
Có vẻ như khi chuyển đến đây, thầy trò ông Lư Đình Tuấn hợp phong thủy hơn nên đội đã lột xác hoàn toàn khi chơi trên sân nhà. Bởi kể từ đó, TP.HCM lại thắng tưng bừng, bắt đầu bằng chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước Phú Yên ở vòng thứ 8. Kể từ đó đến nay, đoàn quân của ông Lư Đình Tuấn toàn thắng trên sân nhà, qua đó, góp phần giành vé thăng hạng trước 3 vòng.
Lịch thi đấu ngày 6/8
15h00, Bình Phước - Fico.TN
15h30, Phú Yên - Huế
16h00, Nam Định - Viettel
16h30, Cà Mau - Đắk Lắk
17h00, TP.HCM - Đồng Nai