Tiếc, vì đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành được 3 điểm, và họ có nhiều cơ hội để làm điều ấy trước PP.Hà Nam. Nếu thắng, cô trò HLV Kim Chi sẽ bằng điểm đội đầu bảng Hà Nội 1, dù vẫn xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng-bại. Đồng thời, điều đó sẽ giúp cuộc đua của hai trung tâm bóng đá nữ hàng đầu Việt Nam càng hấp dẫn và quyết liệt hơn ở lượt về. Tiếc là những tính toán của “nữ tướng” Kim Chi ở lần đầu cầm quân tại giải VĐQG vẫn chưa như mong đợi, dù cô cho biết “bóng đá là thế và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ở giai đoạn 2”.
Có cảm giác, sau 5 năm chưa chạm tay vào chức vô địch (kể từ mùa 2010), “Cô gái vàng” của bóng đá nữ TP.HCM rất khát khao mang Cúp vàng về cho đội nhà. Tuy nhiên, khi đã không tận dụng được lợi thế sân nhà ở lượt đi, hành trình của TP.HCM càng khó khăn hơn ở lượt về tại Hà Nam.
Chiều qua, lượng khán giả khiêm tốn ở sân Thống Nhất đã chia tay các cô gái bóng đá với nhiều xúc cảm. Sau lượt đi trên sân Thống Nhất, 7 CLB tham dự đều để lại những khoảnh khắc khó quên, và tất cả cùng hẹn gặp lại ở lượt về vào cuối tháng 6 tới, với những cú bứt tốc mạnh mẽ, bất ngờ hơn!