Trước đối thủ U19 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam đã lựa chọn chiến thuật và lối chơi hợp lý khi tiếp cận trận đấu. Chúng ta đã cụ thể hóa những cơ hội mà mình tạo ra bằng pha ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt của Văn Toàn ở phút 21.
Sang hiệp 2, U19 Nhật Bản liên tiếp có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, cộng thêm sự kém may mắn trong khâu dứt điểm của U19 Việt Nam nên các học trò HLV Guillaume Graechen đã phải chịu liên tiếp 3 bàn thua. Các pha lập công của U19 Nhật Bản được ghi bởi Yosuke (58'), Masaomi (84') và Shota (87').
Văn Toàn lập công nhưng U19 Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại - Ảnh: Minh Tuấn
Ở phần thời gian ngắn ngủi còn lại, U19 VN tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhờ tình huống dứt điểm thành bàn trên chấm 11m của Công Phượng. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Công Phượng tại giải lần này.
Với kết quả này, U19 Nhật Bản đứng đầu bảng B và sẽ gặp U19 Thái Lan ở bán kết. U19 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ đối đầu với U19 Myanmar tại trận bán kết còn lại. Hai cuộc đối đầu trên đều diễn ra vào ngày 11/9.
Sang hiệp 2, U19 Nhật Bản liên tiếp có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, cộng thêm sự kém may mắn trong khâu dứt điểm của U19 Việt Nam nên các học trò HLV Guillaume Graechen đã phải chịu liên tiếp 3 bàn thua. Các pha lập công của U19 Nhật Bản được ghi bởi Yosuke (58'), Masaomi (84') và Shota (87').
Văn Toàn lập công nhưng U19 Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại - Ảnh: Minh Tuấn
Với kết quả này, U19 Nhật Bản đứng đầu bảng B và sẽ gặp U19 Thái Lan ở bán kết. U19 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ đối đầu với U19 Myanmar tại trận bán kết còn lại. Hai cuộc đối đầu trên đều diễn ra vào ngày 11/9.
Cùng BongdaPlus nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ ở cuộc so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood:
Rất đông CĐV có mặt ở sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội chủ nhà. Ảnh: Phan Tùng
Cầu thủ và BHL U19 Việt Nam làm lễ chào cờ
Cầu thủ đôi bên tranh bóng rất quyết liệt. Ảnh: Minh Tuấn
Niềm hạnh phúc và sung sướng của Văn Toàn
Đồng đội chia vui cùng tiền đạo người Hải Dương
Sang hiệp 2, U19 Nhật Bản ghi liền một mạch 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà để dẫn ngược 3-1. Ảnh: Phan Tùng
Công Phượng không được vui sau khi ghi bàn giúp U19 VN rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3
Các cầu thủ tri ân người hâm mộ
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xuống sân động viên các cầu thủ sau trận