Nói thế, vì tuyển Việt Nam đang đá vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 và khả năng góp mặt ở vòng chung kết của thầy trò HLV Hữu Thắng vào 2 năm sau tại UAE rất cao. Lúc ấy, những gương mặt “sao mai” hiện nay đã đủ cứng cáp, thậm chí sẽ là những trụ cột của ĐT Việt Nam sau 2 năm trui rèn ở các giải đấu quốc tế.
Vì vậy, nếu bảo ông Thắng đang dùng sân chơi Asian Cup để chuẩn bị cho đấu trường… SEA Games diễn ra vào tháng 8 tới, có lẽ là góc nhìn hơi khiên cưỡng và phiến diện, dù thực tế nhiều cầu thủ ở ĐTQG hiện nay đang ở độ tuổi tranh tài tại đại hội thể thao Đông Nam Á.
Hôm công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho cuộc so kè với Jordan, hỏi HLV Hữu Thắng kỳ vọng gì ở danh sách tập trung lần này? Lúc ấy, HLV Hữu Thắng đã đáp rất ngắn gọn: “Tôi chờ một làn gió mới!”.
Không chỉ HLV Hữu Thắng, thực tế những người hâm mộ cũng đang rất chờ làn gió mới từ những gương mặt tuổi đôi mươi vừa trở về từ đấu trường World Cup U20 ở Hàn Quốc. Thế nhưng để có được một làn gió mới như hy vọng, việc đầu tiên của HLV Hữu Thắng là phải ráp nối được những tuyển thủ cựu trào bên cạnh các tân binh, nhằm giúp lối chơi của tuyển Việt Nam liền lạc và mang dấu ấn riêng. Đấy là điều những người yêu mến bóng đá nước nhà rất cần vào lúc này.
Sở dĩ thế, bởi từ sau vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đến nay, lối chơi của các đội tuyển Việt Nam do HLV Hữu Thắng dẫn dắt vẫn còn khá trúc trắc và mờ nhạt, khiến người ta phải âu lo. Điển hình trận thua 0-5 của U22 Việt Nam trước U20 Argentina mới đây là một ví dụ.