Có mặt tại Yangon từ chiều qua 19/11, Hoàng Yến (hay còn gọn là Lá Đỏ) – một thành viên chủ chốt của hội CĐV VFS đã cho biết: “Nhóm chúng tôi có khoảng 75 người bay từ Việt Nam sang cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Do đã chủ động từ trước nên vé xem trận đấu không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, tôi cũng nhờ mọi người bên Đại sứ quán mua giúp được thêm 200 vé, nhưng như thế vẫn là quá ít…”.
Thực tế, số lượng CĐV Việt Nam từ quê nhà sang Yangon “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Hữu Thắng khá đông. Bên cạnh đấy, tuyển Việt Nam còn một lực lượng người hâm mộ hùng hậu đang sống và làm việc tại Yangon. Vậy nên tất cả đều muốn vào sân và ngồi cùng một khu vực để cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên, số lượng hơn 200 vé hiện có chắc chắn chẳng bõ bèn…
Các CĐV Việt nam đã có mặt tại Yangon
Sau đó các thành viên của hội đã có buổi họp mặt cùng các đồng hương Việt Nam
Chiều qua, ngay tại khách sạn Mr Lee mà chúng tôi đang ở có rất đông CĐV Việt Nam đến nhận phòng. Sau đó mọi người tất tả chạy ra sân vận động để mua vé xem trận đấu, dẫu đã được thông báo “giờ này các phòng vé đã đóng cửa”.
Sáng nay, các CĐV Việt Nam tiếp tục đến các địa điểm tập luyện và thi đấu để săn lùng vé trận Myanmar – Việt Nam, đồng thời hy vọng BTC sẽ thu xếp để các CĐV Việt Nam được ngồi cùng một khu vực để sự cổ vũ thêm phần khí thế.
Cần nhắc thêm, BTC và Đại sứ quán đã khuyến cáo các CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng trên khán đài, vì điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển Việt Nam và các CĐV của ta ở những trận đấu tiếp theo.