Ngay từ trưa 12/4, hàng ngàn CĐV Thanh Hóa từ khắp nơi đã kéo về Đồng Nai và diễu hành quanh các đường phố Biên Hòa như một cách biểu dương thanh thế tình yêu bóng đá của người Thanh Hóa trước chủ nhà Đồng Nai.
Sau đó, các CĐV xứ Thanh đã làm không khí trước giờ bóng lăn tại sân Biên Hòa tưng bừng như ngày hội với sắc áo vàng rực, cùng cờ giong, trống thúc tưng bừng. Tiếp sau đó, họ phủ kín cả khu vực khán đài D của sân vận động ngay từ lúc 16h00, dù dòng người vẫn còn tiếp tục nườm nượp đổ vào sân.
Nhìn khán đài phủ rợp sắc vàng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không nén được cảm xúc khi bày tỏ: “Nhìn những khán đài như thế này, chúng tôi không khỏi xúc động và tự nhủ phải nỗ lực đá cho thật tốt. Xin cám ơn mọi người đã đến tiếp sức cho chúng tôi”.
Tuy nhiên, rất tiếc là đội bóng xứ Thanh đã thất bại tại Đồng Nai. Đáng nói hơn, đây là thất bại đầu tiên của đội bóng này tại V-League 2014
Sau đó, các CĐV xứ Thanh đã làm không khí trước giờ bóng lăn tại sân Biên Hòa tưng bừng như ngày hội với sắc áo vàng rực, cùng cờ giong, trống thúc tưng bừng. Tiếp sau đó, họ phủ kín cả khu vực khán đài D của sân vận động ngay từ lúc 16h00, dù dòng người vẫn còn tiếp tục nườm nượp đổ vào sân.
Nhìn khán đài phủ rợp sắc vàng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không nén được cảm xúc khi bày tỏ: “Nhìn những khán đài như thế này, chúng tôi không khỏi xúc động và tự nhủ phải nỗ lực đá cho thật tốt. Xin cám ơn mọi người đã đến tiếp sức cho chúng tôi”.
Tuy nhiên, rất tiếc là đội bóng xứ Thanh đã thất bại tại Đồng Nai. Đáng nói hơn, đây là thất bại đầu tiên của đội bóng này tại V-League 2014