Phải đến 16h30 trận đấu giữa ĐT.LA – HA.GL mới diễn ra, nhưng từ lúc 14h00 đã có hàng trăm khán giả từ khắp nơi kéo đến sân Long An, và phơi mình trên khán đài để chờ xem trận đấu.
Họ cho biết, do số lượng vé bán ra có hạn, nên phải đến sớm để “xí chỗ” nhằm tránh tình trạng sát giờ thi đấu khán giả kéo đến quá đông, khiến BTC phải đóng cửa sớm thì sẽ mất cơ hội xem những… cầu thủ trẻ của đội khách HA.GL tranh tài. Nghe điều này, chẳng biết các cầu thủ chủ nhà ĐT.LA sẽ buồn hay vui?
Từ rất sớm, BTC cũng đã bố trí rất đông lực lượng cảnh sát và an ninh trước các cổng ra vào để kiểm soát vé lẫn phòng ngừa nạn vé giả. Trong khi đó, loa phóng thanh của BTC sân liên tục phát đi thông báo: “Những vé chợ đen đều là vé giả”, khiến các phe vé chợ đen đều… đứng hình và than trời như bọng, vì số vé họ cầm trên tay đều là vé thật 100%.
Sau đây là những hình ảnh do chúng tôi ghi được trước trận đấu:
Ngoài sân, các CĐV HA.GL cũng có mặt từ rất sớm - Ảnh: Đỗ Tuấn
và xếp hàng nghiêm túc kéo vào khán đài - Ảnh: Đỗ Tuấn
Cửa vào khán đài dành cho khán giả đội khách - Ảnh: Đỗ Tuấn
Kiểm tra từng khâu và từng chi tiết - Ảnh: Đức Nguyễn
Rất đông lực lượng cảnh sát và an ninh được huy động ở các cửa ra vào - Ảnh: Đỗ Tuấn
Hàng ngàn khán giả vẫn chưa có vé vào sân - Ảnh: Đỗ Tuấn
Một màn hình LED rất lớn đặt ngay trước cổng để phục vụ những khán giả không thể vào sân - Ảnh: Đỗ Tuấn
Dòng người đổ về sân Tân An rất đông - Ảnh: Đức Nguyễn
Các CĐV của HA.GL trên khán đài - Ảnh: Đỗ Tuấn
Những CĐV đến sớm cố tìm một chỗ tránh nắng - Ảnh: Đức Nguyễn
Lực lượng CĐV chủ nhà - Ảnh: Đức Nguyễn
Càng sát giờ thi đấu, các khán đài càng nêm chặt người - Ảnh: Đức Nguyễn
Các nhân viên truyền hình đang lắp đặt máy quay trên nóc khán đài A - Ảnh: Đỗ Tuấn
Chuẩn bị thi đấu, "Công Phượng và Tuấn Anh" còn lang thang đâu đây? - Ảnh: Đỗ Tuấn