Cầu thủ người xứ Nghệ hoặc từng khoác áo SLNA đóng góp một phần nổi bật vào chiến công của Hải Phòng mùa này. Chính Hải Phòng soán ngôi của B.BD để trở thành đội bóng Việt Nam sử dụng quân xứ Nghệ nhiều nhất, sau SLNA.
Có thể kể ra những trụ cột của Hải Phòng đến từ Nghệ An gồm Anh Hùng, Quốc Trung, Đình Bảo... Số lượng này còn nhiều hơn cả người Hải Phòng cống hiến trong đội hình chính.
Đáng nói hơn, 20 trong số 44 bàn thắng của Hải Phòng được ghi nhờ công của những cầu thủ xứ Nghệ hoặc từng khoác áo SLNA. Riêng Đình Bảo đã có 10 pha lập công.
Fagan là cầu thủ rất quan trọng của Hải Phòng, ghi 7 bàn thắng
Chính HLV Trương Việt Hoàng từng tôn vinh phẩm chất của những cầu thủ xứ Nghệ: “Xét về thương hiệu, cầu thủ của Hải Phòng không mạnh nhưng sự cống hiến trên sân cỏ của họ không kém bất cứ cầu thủ nào. Cầu thủ Nghệ An có tài năng, kỹ chiến thuật tốt và quan trọng hơn, ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn của họ đã là một thương hiệu”.
Khi Hải Phòng đang trên đỉnh cao của BXH và vừa lập kỷ lục V.League với tư cách là đội khởi đầu mùa giải với nhiều chiến thắng nhất (7 trận), HLV Mai Đức Chung từng thốt lên: “Tôi mà có quyền, tôi gọi cả đội hình chính của Hải Phòng lên tuyển. Trong đó, tôi phải thừa nhận, đóng góp của những cầu thủ gốc Nghệ An cho đội hình này rất nổi bật. Sự có mặt của họ bổ sung thêm chất lỳ lợm, ý chí cho Hải Phòng”.
Vương Quốc Trung cũng là một người xứ Nghệ
Hải Phòng rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch với HN.T&T. Cụ thể, đội bóng đất Cảng chỉ vô địch khi họ hoà mà HN.T&T thua hoặc họ thắng khi HN.T&T hoà. Một khi HN.T&T thắng, Hải Phòng phải hạ SLNA ít nhất với cách biệt 5 bàn. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng quyết tâm giành chức vô địch, điều này đồng nghĩa họ phải thắng rất đậm trước SLNA. Nhiều thành viên của SLNA tỏ ra không vui khi Hải Phòng công khai mục tiêu sẽ hạ đội bóng xứ Nghệ với tỷ số đậm.
HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Để xem, Hải Phòng có khả năng đó hay không. Về lý thuyết, họ được thi đấu trên sân nhà, còn cơ hội vô địch thì họ phải chiến đấu hết mình và thực sự họ có cơ hội đó. Tôi chỉ nói rằng, đội bóng SLNA luôn chơi ý chí, càng khó khăn, càng quật cường. Anh em cầu thủ xác định ra sân là thi đấu cho mình, cho NHM quê hương và còn một bát, anh em cũng nấu...”.