Vắng 2 cầu thủ trụ cột là tiền đạo Dyachenko và tiền vệ Hải Huy, nên HLV Phan Thanh Hùng đã chọn lối chơi chắn chắn cho đội nhà Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của chủ nhà Sài Gòn FC. Chính lối chơi này đã giúp đội bóng đất Mỏ giành được 1 điểm trong cuộc so kè chiều nay.
Các CĐV đất Mỏ khiến khán đài sân Thống Nhất tưng bừng. Ảnh: Hoàng Tùng
Dù chỉ giành được 1 điểm, nhưng xem ra các CĐV Than Quảng Ninh đã tỏ ra rất hài lòng với đội nhà khi cổ vũ không mệt mỏi suốt 90 phút của trận đấu. Thậm chí có lúc CĐV Quảng Ninh và Sài Gòn FC đã nhập lại thành một để hò hét cho thêm phần… khí thế.Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà khiến các học trò của HLV Phan Thanh Hùng rất cảm kích. Vì thế ngay sau trận đất tất cả đã kéo nhau sang khu vực khán đài D để cám ơn các CĐV của họ. Tại đây, các cầu thủ và CĐV đất Mỏ cùng nhau tái lập lại cách ăn mừng theo phong cách viking của đội tuyển Iceland đã từng thực hiện tại EURO 2016.
Phong cách ăn mừng viking của cầu thủ và CĐV Than Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Tùng
Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng của chủ nhà Sài Gòn FC cho biết: “Thật sự tôi không hài lòng với 1 điểm có được ở trận chiều nay. Nói thế bởi Than Quảng Ninh vắng mất 2 trụ cột là Dyachenko và Hải Huy, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội và phải chia điểm đáng tiếc”.