“Đêm qua em nằm ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết. Có lẽ mệt quá! Không biết cái cái cảm giác sướng thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nói chung, không có chỉ có em mà các bạn cũng đang rất sướng. Mọi chuyện cứ như mơ. Mà thật là bọn em chưa bao giờ dám mơ sẽ giành vé tham dự U20 World Cup năm sau. Bây giờ em không còn nằm mơ nữa rồi”, Hồ Minh Dĩ, một trong những cầu thủ chơi nổi bật trong trận đấu với U19 Bahrain không giấu được sự vui sướng của mình.
Tương tự, Bùi Tiến Dụng, một trong những người xứng đáng được chấm thang điểm cao nhất cũng bày tỏ cảm xúc dâng trào: “U19 Bahrain là đội bóng rất mạnh nhưng đêm qua tất cả mọi thứ đã thuộc về U19 Việt Nam. Trước khi trận đấu chưa bắt đầu, bọn em đã xác định sẽ chơi một trận để đời để mai này thành bại cũng để người ta nhớ đến. Nhưng nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng hơn những gì bọn em mong đợi. Kết thúc trận đấu, em chỉ biết ôm lấy các thầy, các đồng đội, chứ chẳng nghĩ đến điều gì cả. Về đến khách sạn vẫn còn sướng phát điên”.
Bùi Tiến Dũng, người anh trai của Bùi Tiến Dụng một trong những “người hùng” của trận đấu chưa hết cái “sự sung sướng trong người”. Anh nói: “Thành quả này đến từ sự đoàn kết của toàn đội, xin được tặng chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam. Trong mơ em cũng không dám tin là sẽ được dự World Cup nhưng nó đã là sự thật. Em không khóc, vì chiến thắng đêm qua không hề may mắn mà U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Xin chia sẻ niềm vui này với tất cả, gia đình, bạn bè…”.