Ngay trước trận đấu lượt về gặp đối thủ Selangor trên đất Malaysia, gần 2/3 đội hình của đội bóng Hà Nội T&T đã bị ngộ độc thức ăn với những biểu hiện như tiêu chảy liên tục, ói và sốt.
Tuy nhiên do đã sát giờ thi đấu nên tất cả vẫn cố gắng ra sân, nhưng với trạng thái thể lực như thế, nên việc các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thua nhanh 2 bàn trong hiệp 1 và thúc thủ chung cuộc với kết quả 1-3 không làm mọi người ngạc nhiên, dù trước đó ở lượt đi Hà Nội T&T thắng đối thủ này 1-0.
Ngọc Duy và đồng đội mệt mỏi vì bị tiêu chảy liên tục kèm sốt
Qua điện thoại, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội bày tỏ: “Không phải chúng tôi thua trận rồi bao biện, nhưng thực tế là như thế. Khi đội bạn Selangor sang Việt Nam, việc đón tiếp của chúng tôi ở Hà Nội với họ luôn ở mức cao nhất, ăn ở khách sạn 4 sao. Thế nhưng sang đây, họ lại đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn ở rất tệ. Không hiểu thức ăn ở khách sạn có vấn đề gì mà ngay trước giờ thì đấu gần như cả đội bóng của tôi bị tiêu chảy và sốt, thế thì sức đâu mà đá. Tôi nghĩ bóng đá là cuộc chơi, nhưng đâu cần phải làm mọi cách để phải thắng như thế…”.
Sau khi cố gắng ra sân thi đấu, nên khi trận đấu vừa kết thúc, 8 cầu thủ và trợ lý HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhập viện để truyền dịch và theo dõi, vì tình trạng sức khỏe không ổn. Các cầu thủ còn lại vẫn ở khách sạn với sự theo dõi của bác sĩ.
Các cầu thủ Hà Nội T&T kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện
Tối nay 2/4, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ bay về nước nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe cũng như để hồi phục, trước khi bay sang Maldives vào ngày 6/4 chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đối thủ Maziya vào chiều 9/4.