Nhận xét về bộ đôi học trò này, HLV Lê Văn Tú của U21 Sanatech Khánh Hòa không giấu được tự hào: “Họ chính là tương lai của bóng đá Khánh Hòa bởi tài năng đã được khẳng định ở tuổi đôi mươi ở V-League. Cá nhân tôi tin rằng, Kha và Khương sẽ tiến xa vì hai em luôn có khát vọng và đam mê chơi bóng hừng hực”.
Đúng thế! Tại VCK U21 QG năm nay, nếu người anh Trần Đình Kha là đội trưởng, là con át chủ trên hàng công thì cậu em Trần Đình Khương là chốt chặn cuối cùng ở hàng phòng ngự của đội nhà. Thật đáng tiếc, đội bóng trẻ phố Biển đã để thua trong cả 2 trận vừa qua trước SHB.ĐN và HN.T&T cùng với tỷ số 0-1, xem như phải sớm dừng chân ở giải đấu mà họ được đặc rất nhiều kỳ vọng.
“Tôi và các đồng đội đã rất hy vọng sẽ có một giải đấu thành công. Thế nhưng, những cơn mưa nặng hạt đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng chúng tôi. Những toan tính của BHL đã bị thời tiết làm ảnh hưởng. Thua 2 trận đấu, cơ hội đi tiếp của Sanatech Khánh Hòa gần như không còn. Dù sao, những cầu thủ chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm bổ ích”, Trần Đình Kha chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình kinh tế không mấy khá giả, thế nên với cặp anh em ruột này, bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là cơ hội để đổi đời, hay nói như Đình Khương thì: “Chơi bóng chắc chắn phải mê, nhưng nó còn là một nghề để thay đổi đời của chính cầu thủ”.